Băng đi xe SH bịt mặt, dí roi điện để cướp ở Sài Gòn

Đang chạy xe thì bất ngờ chị Trinh bị 3 thanh niên bịt mặt dí roi điện vào người. Khi nạn nhân hoảng loạn ngã xuống đường, nhóm này cướp xe máy rồi bỏ chạy.

Ngày 5/3, công an quận 7 (TP HCM) đã bắt khẩn cấp Phan Minh Tuấn và Nguyễn Tấn Lập (ở huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, đây là 2 nghi can trong băng nhóm chuyên bịt mặt, đi xe SH đến khu vực vắng. Khi thấy "con mồi", chúng bất ngờ áp sát, dí roi điện khiến nạn nhân ngã xuống đường rồi cướp tài sản.

Vào khuya 3/12/2014, chị Trinh (26 tuổi, làm ở một nhà hàng) đi xe tay ga từ quận 5 về quận 7 thì bị băng nhóm của Tuấn bám theo. Khi đến điểm vắng người thì Sơn (chưa rõ lai lịch, đang bị công an truy lùng) chạy xe áp sát. Tuấn ngồi phía sau dí roi điện vào người khiến chị Trinh ngã xuống đường. Sau đó chúng cướp xe bỏ chạy.

Băng đi xe SH bịt mặt, dí roi điện để cướp ở Sài Gòn ảnh 1

Tang vật công an thu được từ nơi ở của băng cướp.

Theo trình bày của nạn nhân, do đêm vắng, quá bất ngờ và hoảng loạn nên không nhận dạng được băng cướp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an bắt được Tuấn khi anh ta đang điều khiển xe vừa cướp được. Từ lời khai của nghi can, công an bắt Lập tại một nhà trọ ở tỉnh Bình Dương và thu được tài sản của 3 nạn nhân.

Nhà chức trách nhận định, trước khi bị triệt phá, băng nhóm bịt mặt này gây ra nhiều vụ cướp ở quận 5, 7, huyện Bình Chánh…

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.