Bắt đối tượng truy sát Giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn

Nguyễn Văn Việt (ảnh nhỏ) và 4 đối tượng tham gia truy sát Giám đốc BV Nhanh Nhàn
Nguyễn Văn Việt (ảnh nhỏ) và 4 đối tượng tham gia truy sát Giám đốc BV Nhanh Nhàn
TPO - Công an vừa bắt được đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi giết người là Nguyễn Văn Việt (23 tuổi, quê ở Vĩnh Phú, Phù Ninh, Phú Thọ) trong vụ án truy sát Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội). 

Sau khi vụ án truy sát Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn được đưa ra xét xử, mới đây, cơ quan điều tra bắt giữ thêm đối tượng cùng tham gia gây án, bỏ trốn biệt tích.

Cụ thể, tối 3/6, Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an huyện Phù Ninh (Phú Thọ) và Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) bắt Nguyễn Văn Việt có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi giết người. 

Đối tượng này, sau khi gây án, đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Sau một thời gian làm thuê ở xứ người, do không thể chịu đựng cực khổ, Việt đã về nước và trốn vào TP Hồ Chí Minh làm bảo vệ tại một công ty ở quận 7.

Lực lượng công an TP Biên Hòa phát hiện Việt tại một nhà trọ thuộc địa bàn khu phố 6, phường Trung Dũng (TP Biên Hòa).

Tối 3/6, lực lượng truy nã Công an TP Biên Hòa phối hợp Công an huyện Phù Ninh và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội bắt giữ Việt.

Chém thuê

Theo hồ sơ điều tra, năm 2004, Nguyễn Quang Đạt (54 tuổi, ngụ phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội, nguyên Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ y tế - gọi tắt là Công ty ĐY33) ký kết hợp đồng liên kết với Bệnh viện Thanh Nhàn về việc kinh doanh dịch vụ tang lễ (xe phục vụ tang lễ và một số máy móc khám chữa bệnh) tại bệnh viện.

Công ty của Đạt phải nộp lại bệnh viện 5% doanh thu hoạt động của các ô tô và 15% của các thiết bị máy móc. Một thời gian sau, bệnh viện đề nghị tăng thêm mức chiết khấu.

Đạt nói chuyện này với em vợ mình là Ngô Quang Dũng. Dũng cho rằng, ông Đào Quang Minh (được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn giữa tháng 8/2011) gây khó khăn cho công ty, đề xuất thuê “giang hồ” chém dằn mặt ông Minh. Đạt đồng ý.

Ngày 26/2, Dũng nhờ Đỗ Đức Thụ (38 tuổi, ngụ xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) tìm người đánh ông Minh. Để thực hiện kế hoạch của Dũng, Thụ rủ Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Mạnh Hùng (20 tuổi), đều trú tại xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) cùng tham gia.

Tối 1/3/2013, khi nhận được tin ông Minh dẫn đầu đoàn công tác của Bệnh viện Thanh Nhàn đến Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) trao đổi kinh nghiệm quản lý bệnh viện, nhóm của Dũng đã đi xe máy bám theo.

Đến khu vực ngã ba Thạch Lỗi (thuộc địa bàn xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội), ông Minh cùng một số người trong đoàn dừng lại bên đường đi vệ sinh thì bị Nguyễn Mạnh Hùng cầm dao xông đến chém một nhát vào cổ. Ông Minh bỏ chạy, nhưng vẫn bị các đối tượng này truy sát, chém vào lưng.

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, ông Minh thoát chết, nhưng bị tổn hại sức khỏe tới 56%.

Qua điều tra truy xét vụ án ông Minh bị chém, Công an TP Hà Nội đã lần lượt bắt giữ các đối tượng: Dũng, Hùng, Thụ và Đạt.

Tháng 5/2013, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt Đạt 20 năm tù, Thụ 17 năm tù, Dũng và Hùng cùng lãnh mức án 19 năm tù, đều về tội giết người.

MỚI - NÓNG
Thúc đẩy hợp tác thanh niên, khởi nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
Thúc đẩy hợp tác thanh niên, khởi nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
TPO - Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn, đã thăm và làm việc với Văn phòng Điều phối chính sách Chính phủ Hàn Quốc và Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp Hàn Quốc. Nhiều nội dung liên quan thúc đẩy hợp tác thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đã được chia sẻ, đề xuất.
Lần đầu xuất bản nhật ký chiến tranh của họa sĩ, phóng viên chiến trường Điện Biên Phủ
Lần đầu xuất bản nhật ký chiến tranh của họa sĩ, phóng viên chiến trường Điện Biên Phủ
TPO - Cuốn sách tập hợp ký họa, nhật ký của một chiến sĩ trẻ trong chiến dịch Điện Biên Phủ được dịch từ tiếng Anh, lần đầu được dịch ra tiếng Việt. Dịp này độc giả được đọc lại những tác phẩm viết về chiến dịch Điện Biên Phủ từ rất sớm do những tên tuổi như Trần Dần, Hữu Mai, Hồ Phương, Nguyễn Huy Tưởng chấp bút.