Bắt kẻ đâm chết chủ cũ ở Sài Gòn

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án
TPO - Sau khi đâm nhiều nhát khiến ông chủ cũ chết tại chỗ, Tín lấy xe máy chạy đến quận Bình Thạnh, TPHCM gạ bán thì bị lực lượng công an phát hiện, tóm gọn.

Tối 23/9, nghi can Nguyễn Anh Tín (23 tuổi, quê Quảng Ngãi) đã được Công an quận Bình Thạnh bàn giao cho Công an quận 6 tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết ông Phùng Anh Tuấn (56 tuổi, chủ tiệm decal, chủ cũ của Tín).

Theo thông tin, trước đây, Tín được ông Tuấn nhận vào làm công trong tiệm quảng cáo với mức lương 4 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, mới làm được một tuần, Tín nghỉ việc và chỉ được ông Tuấn trả 500 nghìn đồng. Nếu tính theo mức lương tháng, Tín đòi 1 triệu đồng.

Chiều 23/9, Tín chơi game ở một tiệm internet gần đó rồi vào tiệm decal của ông Tuấn để đòi số tiền 500 nghìn còn lại mà y cho là mức lương mình đáng được nhận. Không được ông Tuấn trả tiền, Tín nổi giận và hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cãi vã, Tín lấy một con dao trong nhà đâm nhiều nhát vào người khiến ông Tuấn gục tại chỗ. Đối tượng vứt con dao lên mái nhà rồi lấy xe máy của ông Tuấn bỏ chạy.

Sau khi chạy đến địa bàn quận Bình Thạnh, Tín đem bán chiếc xe. Phát hiện có nhiều dấu hiệu khả nghi nên lực lượng trinh sát tiến hành kiểm tra hành chính và Tín không xuất trình được giấy tờ xe.

Làm việc tại trụ sở công an, ban đầu, Tín nói xe do một người thân nhờ mang đi bán. Tuy nhiên, trên người Tín có dính nhiều máu mà không giải thích được. Sau quá trình đấu tranh, Tín cúi đầu khai nhận xe máy là do vừa cướp từ vụ giết người ở quận 6.

MỚI - NÓNG