Bắt kẻ yêu đơn phương, đâm chết “người trong mộng”

Hiện trường nơi chị H. bị Hiền đâm chết
Hiện trường nơi chị H. bị Hiền đâm chết
Hai ngày sau khi đâm chết “người trong mộng” rồi bỏ trốn về quê, Huỳnh Thanh Hiền bị công an TPHCM bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Vĩnh Long. Đối tượng được di lý về TPHCM để điều tra.

Ngày 28/8, công an quận 6, TPHCM cho biết đã bắt giữ được đối tượng Huỳnh Thanh Hiền (19 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”. Hiền chính là đối tượng yêu đơn phương chị Thạch Thị H. (21 tuổi, quê Sóc Trăng) nhưng không được đáp trả nên đã ra tay sát hại chị H.

Trước đó như Dân trí đã thông tin, khoảng 22h30 tối 26/8, anh Lý Chí Minh (39 tuổi, ngụ phường 8, quận 6, là chồng sắp cưới của chị H.) điều khiển xe gắn máy chở chị H. đi làm về. Khi đến trước nhà số 231/96 thì bị Hiền chặn xe lại và đòi nói chuyện với chị H., anh Minh đã dừng xe để 2 người nói chuyện.

Lúc này Hiền yêu cầu chị H. phải bỏ anh Minh để theo Hiền nhưng chị H. không chấp nhận. Trong cơn ghen mù quáng, Hiền đã rút con dao Thái Lan trong người ra đâm nhiều nhát vào lưng và ngực chị H. khiến nạn nhân gục xuống đất. Sau khi gây án, Hiền bỏ hung khí tại hiện trường và lẩn trốn. Chị H. được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Con dao Thái Lan mà Hiền dùng để gây án Nhận được tin báo, công an quận 6 phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Đến sáng 28/8, các trinh sát công an TPHCM đã bắt giữ được Hiền khi đối tượng đang lẩn trốn tại Vĩnh Long và tiến hành di lý về TPHCM. Tại cơ quan điều tra, Hiền đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Theo Đình Thảo

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG