Bé câm điếc bị hành hạ dã man

Em Nguyễn Văn Tú.
Em Nguyễn Văn Tú.
TPO - Em Nguyễn Văn Tú (14 tuổi, trú ở xóm 17, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) câm điếc đã bị  đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (SN 1972, trú ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh) bắt vào khách sạn hành hung dã man hơn cả thời Trung cổ.

Chị Trần Thị Giang (40 tuổi - mẹ Tú) cho biết, trước đó (ngày 16/9), đối tượng Nguyễn Thanh Sơn - người thuê phòng trọ gần nhà chị Giang rủ cháu Tú đi chơi, do chỗ quen biết nên gia đình đã đồng ý để cháu đi. Sau khi đưa cháu Tú đi một thời gian, vợ chồng chị Giang  có gọi điện nhưng đối tượng này không nghe máy.

Khoảng 4h sáng ngày 16/9 vừa qua, Sơn có nhắn điện thoại về cho gia đình bảo ra khách sạn Hoàng Anh 1 nằm trên địa bàn xã Nghi Phú, TP Vinh đưa cháu đi bệnh viện. Nhận được tin nhắn, lúc đó cả gia đình tá hỏa chạy đến và thấy cháu nằm bất tỉnh ở phòng khách sạn.   

Chiều 21/9, tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, các bác sỹ cho biết, cháu Tú được nhập viện vào ngày 16/9 với nhiều vết thương trên người như loét hậu môn, hoảng loạn, tụ máu ở dương vật, bần dập toàn thân, chân tay tím tái, mặt mày chi chít vết cào cấu, trầy xướt.... Rất may, nay cháu đã qua cơn nguy kịch. Hiện vụ việc đang được Công an TP.Vinh điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG