'Bệnh nhân' đâm chết bác sỹ cướp xe Spacy

Luật sư Phạm Thúy Kiều kể lại thảm án với PV. Ảnh: Thành Long
Luật sư Phạm Thúy Kiều kể lại thảm án với PV. Ảnh: Thành Long
Đi qua phòng khám đa khoa phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) gã trai phát hiện bên trong có dựng một chiếc xe máy Spacy. Cạy cửa trộm xe bất thành, Quyền (quê Yên Bái) giả làm người bệnh đập cửa, ra tay giết luôn nữ bác sĩ rồi cướp tài sản.

Đêm về khuya, đường phố người đi lại thưa thớt, một gã thanh niên đi với bộ dạng liêu xiêu qua phòng khám đa khoa phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai). Nhìn qua lớp kính trắng, hắn phát hiện bên trong có dựng một chiếc xe máy Spacy màu trắng.

Tưởng không có ai ở trong phòng, gã thanh niên tìm mọi cách cạy cửa vào nhưng không được, đành dùng tay đập cửa như một người bệnh đang cần sự giúp đỡ của bác sỹ.

Bệnh nhân “thần chết”

Luật sư Phạm Thuý Kiều - Văn phòng LS số 6 (đoàn LS TP. Hà Nội) đã kể cho PV nghe những tình tiết hi hữu trong một vụ trọng án ở Yên Bái. Vì túng tiền, thủ phạm đã giả làm bệnh nhân với mục đích ban đầu là lấy trộm chiếc xe máy nhưng sau đó hắn đã ra tay giết dã man nữ bác sỹ.

Theo đó, ngày 9/6/2012, Lương Quốc Quyền (SN 1986, quê huyện Yên Bình, Yên Bái) đi xe máy BKS 24K3-4309 lên về Lào Cai thăm một người thân. Vì xe máy bị hỏng nên Quyền mang đến một cửa hiệu xe máy trong thành phố Lào Cai để sửa.

Tối đến, sau khi ăn cơm tối xong, gã thanh niên này đi bộ dặt dẹo ngoài đường, trong túi có vài chục nghìn đồng, không biết làm cách nào kiếm ra tiền sửa xe máy.

Đi ngang qua phòng khám đa khoa phường Lào Cai, thấy vắng người, gã thanh niên tạt vào xem có gì chôm chỉa được hay không. Qua tấm kính trắng và ánh đèn điện trong phòng, mắt hắn bỗng sáng lên vì trông thấy chiếc xe máy Spacy màu trắng, BKS 24K5-6588 dựng trong phòng.

Tưởng không có ai ở trong phòng, gã thanh niên tìm mọi cách cạy cửa vào nhưng không được, đành dùng tay đập cửa như một người bệnh đang cần sự giúp đỡ của bác sỹ.

Thấy vậy, bác sỹ Phạm Thị Nguyệt là trưởng phòng khám đi ra mở cửa. Quyền nói bị say rượu, nhờ bác sỹ Nguyệt truyền cho chai dịch. Không chút nghi ngờ, bác sỹ Nguyệt liền bảo hắn nằm xuống giường trong phòng cấp cứu.

Làm xong các bước truyền dịch cho Quyền, bác sỹ Nguyệt đi về phòng trực. Đến khoảng 23h, khi chai nước dịch hết khoảng 1/2 chai thì Quyền tự rút kim truyền, đứng dậy đi ra ngoài thì va vào khay đựng dụng cụ y tế làm rơi xuống đất.

Nghe thấy tiếng động từ phòng bên, bác sỹ Nguyệt đi sang phòng cấp cứu, gặp Quyền ở cửa, liền hỏi: “Sao cháu lại rút dây truyền ra?”. Gã thanh niên mặt lạnh tanh, không trả lời. Bác sỹ Nguyệt nói tiếp: “Không truyền nữa thì trả 200.000 đồng”. Lúc này Quyền mới lên tiếng: “Cháu không có tiền, cháu chỉ có 20.000 đồng thôi”. Hai người lời qua tiếng lại với nhau và xô xát xảy ra.

Sợi dây chuyền và chiếc xe bán rẻ như cho

Lúc này gã thanh niên đến truyền dịch hiện nguyên hình là một kẻ côn đồ độc ác. Cậy sức trai khoẻ mạnh, hắn lao vào túm tóc, đập đầu nữ bác sỹ vừa mới ít phút trước điều trị cho mình vào tường.

Nạn nhân choáng váng đầu óc, lại tiếp tục nhận hàng chục cú đấm vào mặt. Bác sỹ Nguyệt chống đỡ yếu ớt trước trận đòn hiểm ác của Quyền. Như con thú dữ bị dồn đến bước đường cùng, Quyền vớ lấy chiếc kéo nhọn y tế để gần đó, đâm tới tấp vào đầu, mặt, cổ bác sỹ Nguyệt cho đến khi nạn nhân không còn chống cự được mới dừng lại.

Bị tấn công bất ngờ, bác sỹ Nguyệt chết ngay tại chỗ. Kẻ giết người lạnh lùng đi sang phòng vệ sinh, rửa mọi dấu vết trên tay rồi đeo găng tay y tế, xoa lên người nạn nhân để xoá dấu vết hiện trường vụ án. Thấy bác sỹ Nguyệt đeo đồ nữ trang, dùng điện thoại... hắn lấy hết những thứ có giá trị rồi lấy chiếc Spacy tẩu thoát về Yên Bái.

Trên đường đi, hắn ném chùm chìa khoá phòng cấp cứu xuống sông Nậm Thi, vứt khay y tế, chai truyền dịch, quần áo dính máu xuống ven đường.

Đi suốt đêm đến sáng, Quyền bán điện thoại của bác sỹ Nguyệt được 200.000 đồng. Đến địa phận xã Long Phúc, huyện Bảo Yên, kẻ giết người dừng xe, tháo BKS xe máy vừa cướp được, ném xuống sông Chảy. Hắn phóng như bay về huyện Lục Yên, bán vội chiếc dây chuyền cướp của bác sỹ Nguyệt được 2,5 triệu đồng.

Có tiền trong túi, Quyền gửi chiếc Spacy tại nhà một người quen, vẫy xe khách về Hà Nội trốn ở nhà em trai tại huyện Từ Liêm. Ở nhà em trai được hai tuần, không thấy có gì bất thường, Quyền yên chí mang chiếc Spacy về Hà Nội bán cho người quen với giá rẻ như cho là 2,5 triệu đồng.

Trong thời gian ở Hà Nội lẩn trốn sự trừng phạt của pháp luật, Quyền tiếp tục ngựa quen đường cũ. Ngay giữa ban ngày Quyền đột nhập vào nhà anh Vũ Trọng Hợp ở khu đô thị mới Vân Canh, Hoài Đức, lấy trộm một chiếc xe máy WaveS, 1 cây vi tính cùng các phụ kiện (1 bàn phím, 1 đôi loa và 1 con chuột vi tính).

Tên kẻ cắp vừa mang tài sản trộm cắp ra khỏi nhà anh Hợp thì bị chị Nguyễn Thị Hiền (nhân viên công ty bất động sản Viễn Đông ở đối diện nhà anh Hợp) phát hiện.

Chị Hiền báo công an xã, bảo vệ khu đô thị mới bắt quả tang Lương Quốc Quyền cùng toàn bộ tang vật. Từ đây, tên kẻ trộm giết chết nữ bác sỹ Phạm Thị Nguyệt bị đưa ra ánh sáng.

Đáng chết ngàn lần

Bị truy tố về ba tội Giết người, Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản, bị cáo Lương Quốc Quyền run rẩy trong vành móng ngựa TAND tỉnh Lào Cai. Tại Toà, bị cáo Quyền khai báo trôi chảy chuỗi hành vi giết bác sỹ Nguyệt, cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

HĐXX nhận định, bị cáo Lương Quốc Quyền phạm nhiều tội. Sau khi giết người, cướp tài sản, bị cáo bỏ trốn và tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản. Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, gây bức xúc trong dư luận. Do đó, cần xét xử bị cáo mức án nghiêm khắc, tương xứng với mức độ phạm tội của bị cáo.

Tuy nhiên, quá trình tranh tụng, HĐXX đã xác định bị cáo Quyền có bố đẻ là liệt sỹ, hy sinh khi bị cáo mới lên 8 tuổi. Tuổi thơ của kẻ giết người này chịu nhiều thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa do thiếu vắng tình cảm và sự dạy dỗ của người cha.

Trong thời gian công tác, bố đẻ của bị cáo Quyền được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương kháng chiến. Ngoài ra, ông nội, ông ngoại của bị cáo cũng được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương kháng chiến.

Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Sau khi sự việc kinh hoàng xảy ra, nhiều người thân của hắn rất ngạc nhiên, không thể ngờ được rằng ma xui, quỷ khiến thế nào mà Lương Quốc Quyền lại gây ra tội ác tày trời như vậy.

Với các tội danh trên, TAND tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt bị cáo Lương Quốc Quyền tù chung thân về tội Giết người, 5 năm tù về tội Cướp tài sản và 1 năm 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Thoát án tử hình vì gia đình có công với cách mạng?

Trao đổi với PV, một cán bộ TAND tỉnh Lào Cai cho biết: Bị cáo Lương Quốc Quyền phạm hai tội đặc biệt nghiêm trọng (giết người và cướp tài sản với nhiều tình tiết tăng nặng.Trong quá trình lẩn trốn lại gây án trộm cắp tài sản. Theo quy định của pháp luật phải xử phạt án cao nhất mới có tính giáo dục và răn đe. Song, do bố đẻ của bị cáo là liệt sỹ và trong gia đình có nhiều người có công với đất nước. Chính vì lý do này mà bị cáo thoát được án tử hình. Đối với hành vi trộm cắp tài sản của bị cáo chưa gây thiệt hại, do tài sản trộm cắp đã được trả ngay cho người bị hại. Vì vậy, HĐXX đã giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Lương Quốc Quyền phải bồi thường cho gia đình bị hại 66,4 triệu đồng (tiền mai táng phí, tiền đồ trang sức, tổn thất tinh thần).

Theo Phan Tuấn
Theo Báo Đời Sống & Pháp Luật
MỚI - NÓNG