Bị anh rể 'hại đời', bé gái 13 tuổi mang bầu

Bị anh rể nhiều lần giao cấu nhưng bé gái 13 tuổi không dám nói với ai. Sự việc vỡ lở khi cả gia đình biết cô bé mang bầu 2 tháng khi đưa đi khám tại bệnh viện.
Bị anh rể 'hại đời', bé gái 13 tuổi mang bầu ảnh 1

Ảnh cưới của vợ chồng nghi can Trọng. Ảnh: Duy Cảnh/ Zing

Những ngày này, người dân bản nghèo Đồng Lách (xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) chưa hết xôn xao câu chuyện xảy ra tại một gia đình trong bản.

Theo đó, cho rằng vợ đánh mất "cái ngàn vàng" trước khi kết hôn, Ngân Văn Trọng (19 tuổi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) được cho là đã giao cấu với em gái ruột của vợ là bé Phạm Thị Duyên (13 tuổi).

Bị anh rể hại đời khiến Duyên mang bầu. Khi bào thai trong bụng nạn nhân được hơn 2 tháng, mối quan hệ giữa 2 anh em mới bại lộ.

Nằm chênh vênh giữa lưng chừng đồi, ngôi nhà của gia đình chị Lương Thị Phúc (40 tuổi, mẹ Duyên) đã xuống cấp khá nghiêm trọng. Bốn phía tường không có tấm cửa che chắn khiến gió lạnh lùa vào.

Từ ngày hay tin rể hại đời con gái út, chị Phúc suy sụp tinh thần. Người mẹ cảm thấy xấu hổ nên ít muốn gặp ai. "Cái lạnh thời tiết cũng không bằng cái giá buốt trong lòng tôi. Chẳng hiểu tại sao các con trong một nhà lại hại nhau đến vậy", mẹ nạn nhân tâm sự.

Ngồi cạnh bếp than hồng, chị Phúc kìm nén cảm xúc chia sẻ vợ chồng chị đều người dân tộc Thái, quê gốc Nghệ An. Sau ngày cưới, 2 người sinh được 4 con (3 gái, 1 trai). Cuộc sống túng đói khiến 3 đứa con đầu chỉ học biết mặt chữ rồi ở nhà phụ việc gia đình.

Trong số các con, vợ chồng chị dành tình yêu thương lớn nhất cho Duyên. Bé gái năm nay 13 tuổi nhưng mới học lớp 5. Lý giải việc này, người mẹ cho biết, đoạn đường từ nhà đến trường khá xa và đi lại khó khăn, tối đến không có điện nên lực học của Duyên rất yếu. "Do sức khỏe không tốt nên cháu phải ở lại 2 năm học so với bạn cùng lứa", chị Phúc nói.

Nhắc lại bi kịch gia đình khiến con rể thứ rơi vào tù tội, người phụ nữ trung niên chua xót kể tháng 3/2014, gái thứ 2 của chị là Phạm Thị Hương (17 tuổi) kết hôn với Trọng. Vài tháng sau, Hương sinh non khiến thai nhi qua đời. Cho rằng vợ là nguyên nhân khiến giấc mộng làm cha tan biến, Trọng sau đó nảy sinh tính cằn nhằn, thường xuyên đánh đập Hương.

Dù thấy cô con gái 17 tuổi khổ cực, vợ chồng chị Phúc vẫn gắng sức vun vén, động viên chàng rể sớm ổn định tinh thần.

Những ngày cuối tháng 11, thấy Duyên có biểu hiện mệt mỏi, hay nằm vật vạ và sinh lý bất thường, vợ chồng chị Phúc lo lắng rồi vay mượn tiền đưa con gái tới bệnh viện khám. Tại đây, cả gia đình bất ngờ khi bác sĩ cho hay, Duyên đang mang thai hơn 2 tháng.

"Thông tin bất ngờ khiến cả nhà chết lặng, tôi cố động viên mọi người giữ bình tĩnh. Được khuyên nhủ, con gái mới khai chính anh rể là tác giả bào thai”, anh Phạm Văn Hân (43 tuổi, bố nạn nhân) ngồi bên cạnh cho biết.

Bị anh rể 'hại đời', bé gái 13 tuổi mang bầu ảnh 2

Ngôi nhà bà Phúc, nơi Trọng 2 lần giao cấu với nạn nhân. Ảnh: Duy Cảnh/ Zing

Theo lời khai của nạn nhân, giữa năm 2014, Trọng đưa Duyên lên núi trước nhà bắt ốc. Tại đây, gã trai 19 tuổi nảy sinh ý định chiếm đoạt thân thể em vợ. Bị anh rể khống chế, cô bé đã khóc thét, yêu cầu Trọng không làm chuyện bậy bạ. Sợ người dân phát hiện nên Trọng chỉ dừng lại ở hành vi sờ soạng.

Trưa một ngày sau đó 2 tháng, Trọng lấy lý do lên núi bẻ măng nên xin phép gia đình dẫn Duyên đi theo. Lần này, hắn đã thực hiện trót lọt hành vi giao cấu với bé gái 13 tuổi.

Duyên rụt rè kể, nghi can 19 tuổi giao cấu với em tổng cộng 4 lần. "Sau những lần trên núi, anh ấy còn làm chuyện đó với cháu 2 lần ngay ở nhà", nạn nhân cho biết.

Ngồi cạnh con gái, chị Phúc kể, dù bị anh rể hại đời nhiều lần nhưng Duyên không hề tiết lộ sự việc. "Giá như cháu khai sớm thì hậu quả sẽ không nghiêm trọng đến vậy", chị nói.

Để tránh việc chàng rể 19 tuổi vướng vào tù tội, vợ chồng chị Phúc gọi thủ phạm đến bàn tính giải quyết hậu quả nội bộ gia đình. Tuy nhiên, Trọng không nhận là thủ phạm hại đời Duyên.

Cho rằng gia đình vợ khiến bản thân mang tiếng xấu, Trọng liên tục hành hung, dọa giết Hương. "Nhiều lần cầm dao hành hung Hương, Trọng mở điện thoại để vợ chồng tôi nghe. Thấy con gái đau khổ và nói bố mẹ chuẩn bị tới nhận xác con về chôn, tôi như chết lặng", chị Phúc chua xót.

Trong thời gian này, Duyên tình cờ quen một thanh niên chưa vợ tên Tiến (30 tuổi, người cùng xã). Hàng ngày, chàng trai tự nguyện đưa đón bé gái 13 tuổi đi học. Trước gia cảnh éo le của "bạn gái nhí", Tiến xin gia đình cho làm lễ bỏ trầu để tiến tới hôn nhân.

Một cán bộ địa phương xác nhận, thấy con gái đang mang bầu, gia đình nạn nhân đã nhận lời Tiến, việc này giúp Duyên có thể che dấu nghịch cảnh. "Sau khi bỏ trầu rồi cưới, Tiến vô hình dung trở thành bố đứa trẻ. Trọng thoát tội", một điều tra viên phân tích. Chị Phúc cũng đã thừa nhận ý định này.

Nhận phản ánh từ người dân, chính quyền xã Tân Trường đã vào cuộc kịp thời can ngăn khiến lòng tốt của nam thanh niên 30 tuổi không thể thực hiện.

Sau đó gia đình chị Phúc đã gửi đơn tố cáo sự việc đến giới chức địa phương. Duyên được đưa tới bệnh viện để bỏ thai.

Vào cuộc điều tra, công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bắt giữ Trọng khi hắn đang ở quê nhà. Cảnh sát Nghệ An bàn giao nghi can 19 tuổi cho công an huyện Tĩnh Gia thụ lý.

Tại cơ quan công an, Trọng đã thừa nhận hành vi phạm tội như lời nạn nhân khai. Lý giải nguyên nhân gây án, gã trai 19 tuổi cho rằng vợ đánh mất "cái ngàn vàng" trước khi kết hôn, muốn trả thù nên nảy sinh ý định hại đời em gái vợ.

Công an huyện Tĩnh Gia đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trọng để điều tra về hành vi Giao cấu với trẻ em.

*Tên các bị hại đã được thay đổi.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG