Bị bắn vào ngực, trung úy công an vẫn quật ngã nghi phạm

Di ảnh đồng chí Bùi Công Nguyên.
Di ảnh đồng chí Bùi Công Nguyên.
TPO - Bị đối tượng dùng súng bắn vào ngực, khụy xuống và mất nhiều máu nhưng Trung úy Bùi Công Nguyên vẫn quyết ghì chặt đối tượng để đồng đội và nhân dân tới bắt giữ.

Ngày 29/1, Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ tang theo nghi thức Công an nhân dân cho trung úy Bùi Công Nguyên.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã tới viếng thượng úy Bùi Công Nguyên, đồng thời thăm hỏi, động viên chia sẻ mất mát đau thương với gia đình người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên mặt trận chống tội phạm về ma túy.

Trước chiến công xuất sắc và tinh thần anh dũng tấn công trấn áp tội phạm của anh Bùi Công Nguyên, lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La quyết định thăng cấp bậc từ trung úy lên thượng úy cho anh Nguyên. Giám đốc Công an tỉnh Sơn La Đại tá Trần Anh Tuấn cũng đã trao Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3 do Chủ tịch nước truy tặng liệt sĩ thượng úy Bùi Công Nguyên tới gia đình.

Liệt sỹ Bùi Công Nguyên sinh năm 1984, công tác Công an huyện Mộc Châu 11 năm.

Đại tá Lê Minh Loan, Trưởng Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết: “Đồng chí Bùi Công Nguyên là một chiến sỹ công tác ở đội điều tra tội phạm ma túy có nhiều kinh nghiệm, rất dũng cảm trong đấu tranh với tội phạm. Đồng chí luôn được đồng đội tin yêu, mến phục bởi tinh thần đấu tranh với tội phạm đến cùng. Tấm gương hy sinh dũng cảm của đồng chí Bùi Công Nguyên.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 17h15 ngày 28/1, trong lúc cùng đồng đội làm nhiệm vụ trên quốc lộ 43, địa phận xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La), tổ công tác của Công an huyện Mộc Châu phát hiện một người đàn ông dân tộc Mông điều khiển xe máy theo hướng Lóng Sập ra thị trấn Mộc Châu. Thấy tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, người này liền tăng ga bỏ chạy.

Trung úy Bùi Công Nguyên, thành viên Tổ công tác lập tức cùng đồng đội lấy xe máy đuổi theo. Đến Km 88 + 400 Quốc lộ 43 thuộc địa phận bản Là Ngà, xã Mường Sang, chặn được xe đối tượng, trung úy Nguyên rút thẻ Công an yêu cầu kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, manh động rút súng ngắn trong túi bắn thẳng vào ngực làm trung úy Nguyên bị thương nặng. Tuy nhiên, Nguyên vẫn quyết giữ chặt đối tượng để đồng đội khống chế, bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng ngắn và 13 viên đạn. 

Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu, song, do vết thương quá nặng, trung úy Nguyên đã từ trần vào hồi 18h30 cùng ngày.

Theo đại úy Nguyễn Công Hưng, Đội phó Đội Điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Mộc Châu, người trực tiếp cùng đồng chí Nguyên truy đuổi nghi phạm buôn ma túy Tráng A Trá cho biết, thấy đối tượng đi xe máy lao qua tổ công tác với tốc độ cao, trung úy Nguyên đã dũng cảm vồ lấy chiếc xe máy đuổi theo và áp sát được đối tượng. Tuy nhiên, hắn không chấp hành mà bất ngờ rút súng bắn thẳng vào ngực đồng chí Nguyên nhưng Nguyên vẫn cố sức lao vào ghì chặt đối tượng để chúng tôi và nhân dân đến tiếp ứng, bắt đối tượng. 

'Khi đó, Nguyên mới chịu buông tay và gục xuống. Nhìn thấy đồng đội của mình ngã xuống máu ào ra xối xả mà không làm gì được, chúng tôi đau xót lắm”, đại úy Nguyễn Công Hưng đau xót nhớ lại.

Danh tính đối tượng bị bắt giữ được xác định là Tráng A Tr, SN 1977, trú tại bản Co Cháy, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trá nghiện ma túy và có 1 tiền án 7 năm tù liên quan đến ma túy.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.