Bị chọc hỏng mắt vì ghẹo cháu dâu

Chị Sương cùng con gái.
Chị Sương cùng con gái.
Biết chồng chị Sương hay vắng nhà, ông Tú thường buông lời trêu ghẹo cháu dâu. Chuyện dượng chồng sàm sỡ cháu dâu đã trở thành đề tài “nóng” ở xã miền núi này.

TAND tỉnh Bình Định vừa xét xử phúc thẩm vụ án Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, tuyên giảm hình phạt cho bị cáo Đỗ Thị Tuyết Sương (40 tuổi, ở xã Canh Vinh, huyện Vân Canh) xuống còn 6 tháng tù treo.

Dượng chồng có “máu dê”

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Sương khai đã có chồng và hai con. Vì miếng cơm manh áo, anh Dũng chồng chị phải đi làm ăn xa ở Gia Lai. Nạn nhân Tú là dượng rể của chồng chị (mẹ Dũng với vợ Tú là chị em con chú bác ruột).

Biết chồng chị thường xuyên vắng nhà, ông Tú thường buông lời trêu ghẹo cháu dâu. Chuyện dượng chồng sàm sỡ cháu dâu đã trở thành đề tài “nóng” ở xã miền núi, nhưng ai cũng biết bị cáo không có tư tình gì với ông Tú.

Theo bị cáo Sương trình bày, ông Tú đã nhiều lần nổi “máu dê” đối với chị, song người phụ nữ này vẫn giấu chồng để giữ hạnh phúc gia đình. Có lần ông Tú gọi chị mang bánh sang nhà bán, tới nơi thừa cơ cháu dâu không để ý, ông này dùng tay khua khoắng vào phần nhạy cảm trên cơ thể chị. Chồng chị đi làm về nghe chuyện đã sang nhà ông Tú chửi đổng nhưng chú vẫn chứng nào tật ấy.

Ông Tú sau nhiều lần bị vợ chồng chị Sương dằn mặt tức tối, chuyển giọng mạt sát chị Sương để trả thù. Mâu thuẫn giữa hai gia đình cũng từ đó nảy sinh.

Có lần ông Tú còn vào nhà chị Sương ngang nhiên đập phá đồ đạc, chặt cây trong vườn nhà làm mất trật tự địa phương. Bị cáo Sương khai, liên tục trong năm 2012 và 2013, chị đã nhiều lần làm đơn báo cáo chính quyền địa phương nhờ can thiệp nhưng họ không giải quyết.

Cái sảy nảy cái ung

Chiều 7/12/2013, nhân lúc chị Sương đi làm qua, ông Tú đứng trong sân lột vỏ chuối ném sang nhà người phụ nữ này để trêu chọc. Hai bên lời qua tiếng lại, Sương bỏ đi nấu cơm chiều, ông Tú vẫn đứng chửi bới tục tĩu.

Tưởng yên chuyện, được một lúc ông Tú tiến về phía nhà chị Sương hăm dọa, giở trò quậy phá nên chị này trốn vào trong nhà đóng kín cổng.

Đến 19h30 cùng ngày, con gái Sương là cháu Đặng Thu Thảo đi học thêm về thấy ông Tú vẫn đang rủa xả mẹ là trộm cắp. Vừa chửi mắng, người đàn ông này vừa vào nhà lấy dao.

Đoán ông Tú mang dao đi phá hoại cây cối của gia đình như mọi khi, Sương cầm khúc cây đi theo để ngăn cản. Ông Tú đi tới cổng, vung dùng chém hư hỏng cửa rồi xông vào sân nhà Sương. Hai tay ông Tú cầm dao để trước bụng, mũi dao hướng về phía trước, lao về phía chị Sương đang đứng. Cháu Đôn là con trai Sương thấy vậy la lên: “Ông ấy đâm mẹ kìa”. Theo phản xạ, Sương cầm cây gậy chọc về phía ông Tú, làm người đàn ông này hỏng mắt trái.

Chưa dừng lại, ông Tú quay vào nhà Sương, xô ngã cổng rồi nằm ăn vạ. Sự việc sau đó được Sương điện báo chính quyền địa phương đến giải quyết. Nạn nhân Hồ Văn Tú được mọi người đưa đi cấp cứu, mắt trái ông này bị hỏng hoàn toàn.

Ông Tú có đơn đề nghị khởi tố hình sự cháu dâu, nên chị Sương bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Vân Canh tuyên phạt bị cáo này 6 tháng tù giam. Chị Sương làm đơn kháng cáo và được TAND tỉnh Bình Định xử phúc thẩm giảm án còn 6 tháng tù treo.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG