Bị la mắng do ham chơi, cháu đầu độc ông bà ngoại

Hận trước vành móng ngựa.
Hận trước vành móng ngựa.
Nhiều lần bị ông bà ngoại la mắng, đánh đòn do ham chơi, đứa cháu bất hiếu nảy sinh ý định trả thù. Nghĩ là làm, hắn trộn thuốc sâu vào cơm cho ông bà ăn nhưng rất may do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên nạn nhân qua cơn nguy kịch.

Ngày 25/12, TAND tỉnh Hậu Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Văn Hận (16 tuổi, trú ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), dùng thuốc sâu đầu độc ông bà ngoại và tuyên phạt bị cáo này 7 năm tù giam về tội “Giết người”.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 5 giờ sáng ngày 29/8/2014, ông ngoại kêu Hận thức dậy đi bắt ốc về cho vịt ăn, nếu không đi sẽ bị đánh đòn.

Khi vào nhà tắm thay đồ, Hận thấy chai thuốc trừ sâu để bên trong. Bực tức vì nhiều lần bị ông ngoại la mắng, đánh đòn do ham chơi, nên Hận nảy sinh ý định dùng thuốc sâu giết chết ông mình.

Nghĩ là làm, Hận liền lấy chai thuốc sâu đổ vào nồi cơm điện rồi bỏ đi bắt ốc. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, bà ngoại của Hận đi mót lúa về lấy cơm trong nồi ăn thì bị ói. Lúc này, Hận vừa về tới nhà, biết bà của mình bị ngộ độc nên đã thừa nhận mọi việc và đến cơ quan Công an đầu thú. 


Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên bà của Hận không bị nguy hiểm đến tính mạng và xuất viện ba ngày sau đó.

Theo Theo CAND
MỚI - NÓNG