Bị quấy rối, thiếu niên rút dao đâm chết thầy giáo

Sang tại phiên tòa
Sang tại phiên tòa
Do nhiều lần bị quấy rối nên Sang tức giận, có ý định đâm chết thầy giáo này, sau đó Sang đến tiệm tạp hóa mua một con dao Thái Lan về cất giữ ở nhà.

Sáng 28/1, TAND tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Lê Quỳnh Sang, sinh ngày 17/1/1997, ngụ thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành bị Viện KSND tỉnh truy tố về tội “Giết người”.

Đây là vụ án được dư luận quan tâm, bởi người bị hại trong vụ án là một thầy giáo bị đâm nhiều nhát dao trong nghĩa địa Cao Xá (thị trấn Châu Thành) dẫn đến tử vong.

Theo cáo trạng, vào khoảng đầu tháng 7/2014, Sang thường lui tới một tiệm internet tại KP1, thị trấn Châu Thành để chơi game rồi có quen với ông N.T.P, sinh năm 1964 cùng ngụ tại địa phương. Ông P. xin số điện thoại di động của Sang, sau đó ông P. nhiều lần nhắn tin, điện thoại rủ Sang đi chơi nhưng Sang không đi, hoặc trên đường đi, bắt gặp Sang chạy xe đạp thì ông P. cho xe đi song song rồi dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục của Sang.

Do nhiều lần bị quấy rối nên Sang tức giận, có ý định đâm chết ông P., sau đó Sang đến tiệm tạp hóa mua một con dao Thái Lan về cất giữ ở nhà. Đến khoảng 18 giờ 45 ngày 25/7/2014, ông P. nhắn tin rủ đi chơi, Sang đồng ý và lấy con dao bỏ vào túi quần. Khi Sang đi bộ ngang quán cà phê Anh Tú thì ông P. đang ngồi trong quán kêu Sang vào, Sang không vào mà đi đến sân bóng đá mini. Ông P. liền dùng xe môtô chạy theo, kêu Sang lên xe chở đi ăn.

Khi Sang lên xe, ông P. chở Sang đến nghĩa địa Đất Thánh (giáo xứ Cao Xá, thuộc KP2, thị trấn Châu Thành). Tại đây ông P. dừng xe lại, đứng đối diện với Sang, còn Sang đứng dựa lưng vào xe môtô. Ông P. khom người định dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục của Sang thì bị Sang lấy con dao trong túi quần ra đâm liên tiếp 3, 4 cái vào vùng ngực, bụng của ông P., sau đó bỏ chạy ra cổng sau nghĩa địa, leo rào ra ngoài vứt con dao vào đám mì.

Ông P. được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Châu Thành nhưng đã tử vong do vết thương ngực hở thấu phổi, thủng đại tràng... Còn Sang bỏ trốn cho đến ngày 29/7/2014 thì bị bắt.

Với hành vi phạm tội của Sang, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Quỳnh Sang 18 năm tù về tội “Giết người”, đồng thời buộc Sang và mẹ Sang (do Sang còn vị thành niên) bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần cho gia đình người bị hại hơn 91 triệu đồng.

Theo Thế Nhân (Tây Ninh Online)

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.