Bốn bức thư tuyệt mệnh trong căn nhà có ba người chết

Trưa nay, các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình an táng. Ảnh: Lê Hoàng.
Trưa nay, các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình an táng. Ảnh: Lê Hoàng.
Trong những lá thư, người chồng trẻ nhắc đến cuộc sống bí bách do nợ nần, hôn nhân tan vỡ và xin lỗi gia đình, dặn dò nuôi hộ đứa con gái 4 tuổi.

Sáng nay, hàng trăm người dân xã Xuân Thọ (Như Thanh, Thanh Hóa) kéo đến bản Đông, đứng chật kín quanh căn nhà nơi xảy ra thảm án khiến ba nạn nhân trong một gia đình thiệt mạng. Chứng kiến những chiếc quan tài sơn son thiếp vàng lần lượt được chở đến, nhiều người không cầm được nước mắt.

“Đúng là một đêm khủng khiếp, bản làng nơi đây chưa từng có vụ việc ghê rợn tương tự”, anh Lương Văn Tuấn, người chứng kiến sự việc kể lại.

Theo anh Tuấn, đêm qua anh đang nằm ngủ thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh vọng sang từ phía căn nhà của bà Hoa hàng xóm. “Tôi vội bật dậy, cầm đèn pin chạy sang, nhìn qua khe cửa bị khóa thấy bên trong có người đàn ông đang cầm dao lăm lăm. Dưới nền đất nhiều vết máu loang lổ…”, anh Tuấn thuật lại.

Hoảng sợ, anh Tuấn hô hoán mọi người đến tìm cách xông vào bên trong. Chưa phá xong cánh cửa thì một ngọn lửa bùng lên. “Người đàn ông lúc này như ngọn đuốc sống, la hét, giãy giụa...”, nhân chứng kể.

Một số người dùng nước và các vật dụng khác tìm cách dập lửa ứng cứu kẻ tự thiêu. Người đàn ông sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng chết dọc đường. Trong đám khói nghi ngút, hàng xóm phát hiện bà Hoa và người con gái gục bên vũng máu với nhiều nhát đâm khắp cơ thể.

Tại hiện trường, người thân tìm thấy 4 bức thư tuyệt mệnh được cho là của kẻ tự thiêu để lại. “Anh ta kể về việc nợ nần, cuộc sống bí bách muốn tìm đến cái chết. Chủ nhân bức thư không quên dặn dò vợ chồng người em trai nhờ chăm lo cho con gái mới lên 4 tuổi”, nhân chứng kể.

Bốn bức thư tuyệt mệnh trong căn nhà có ba người chết ảnh 1

Căn nhà nơi xảy ra thảm án. Ảnh: Lê Hoàng.

Trước đó khoảng 1h30 sáng 28/5, nhiều người dân Bản Đông (xã Xuân Thọ, Như Thanh, Thanh Hóa) tỉnh giấc khi nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà bà Hoa. Hàng xóm chạy sang phát hiện chị Nhung và mẹ tắt thở trên vũng máu. Người anh Hướng cháy ngùn ngụt. Hàng xóm lao vào dập lửa, đưa đi cấp cứu nhưng anh này đã chết trên đường tới bệnh viện.

Ba nạn nhân gồm bà Phan Thị Hoa (46 tuổi), chị Phan Thị Nhung (24 tuổi, con bà Hoa), anh Lê Huy Hướng (31 tuổi, chồng chị Nhung).

Theo chính quyền địa phương, Hướng lập gia đình với chị Nhung hơn 4 năm trước, có với nhau một con gái. Tuy nhiên khoảng một năm nay, vợ chồng mâu thuẫn, sống ly thân. Chị Nhung đi làm công nhân ở Bắc Ninh mới trở về quê. Tối 27/5, Hướng đến xin ngủ lại rồi bất ngờ gây thảm án.

Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, gần trưa cùng ngày, cơ quan điều tra hoàn tất thủ tục khám nghiệm, bàn giao nạn nhân cho gia đình tổ chức an táng. Nguyên nhân vụ án đang được phòng trọng án củng cố.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG