Bước trượt tội lỗi của một “má mì”

"Má mì" Nguyễn Thị Thu Hòa tại Công an quận Cầu Giấy
"Má mì" Nguyễn Thị Thu Hòa tại Công an quận Cầu Giấy
Bố mẹ mất sớm, Hòa đã nỗ lực vượt lên hoàn cảnh khó khăn để nuôi 3 em nhỏ dại trưởng thành. Thế nhưng, chỉ vì một khoản vay lãi thúc ép, người phụ nữ này đã trượt vào con đường tội lỗi nhơ nhớp…

Từ đường dây mại dâm tinh vi…

Thuê phòng tại nhà nghỉ làm nơi tập trung, quản lý gái bán dâm nhưng việc điều hành mua bán dâm lại thực hiện trên mạng. Đây là thủ đoạn mới hết sức tinh vi của "má mì" Nguyễn Thị Thu Hòa (34 tuổi) vừa bị Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phát hiện.

Đường dây mại dâm trên mạng do Nguyễn Thị Thu Hòa điều hành đặt "trụ sở" tại phòng 601 nhà nghỉ Nhất Lộc (ngõ 106 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Phòng nghỉ này được "má mì" Thu Hòa thuê với giá 100.000 đồng/ngày, làm nơi tụ tập khoảng 10 cô gái bán dâm trong đường dây do cô ta trực tiếp điều hành. Thế nhưng, hàng ngày mỗi cô gái bán dâm phải nộp cho Hòa "phí" thuê phòng là 100.000 đồng.

Lý giải về khoản lãi tiền triệu thu của gái mỗi ngày từ việc thuê phòng này, "má mì" Thu Hòa cho rằng cô ta phải chi trả thêm tiền nước uống, hoa quả "bồi dưỡng" cho gái trong thời gian nghỉ ngơi chờ khách (?!). Chưa hết, mỗi lượt bán dâm của gái có giá 500.000 đồng, "má mì" cắt luôn 100.000 đồng được gọi là phí môi giới. Tính sơ sơ, mỗi ngày "má mì" ngồi mát thu về tiền triệu trên thân xác của các cô gái bán dâm do cô ta quản lý.

Cái cách quản lý gái bán dâm của "má mì" Thu Hòa cũng hết sức chặt chẽ. Hòa thuê thợ ảnh chụp ảnh khỏa thân cho gái bán dâm, đăng bài quảng cáo trên một số trang web sex. Phí quảng cáo trung bình 3-4 triệu đồng/tháng do gái bán dâm phải trả cho thợ ảnh và người đăng bài.

Mỗi cô gái bán dâm được đặt một "nghệ danh" riêng, kèm theo số điện thoại di động để khách liên hệ. Tuy nhiên, các số điện thoại này lại do "má mì" Thu Hòa trực tiếp quản lý. Cô ta nghe, trả lời các cuộc điện thoại của khách, thỏa thuận giá cả, địa điểm gặp gỡ.

Khách mua dâm được Hòa "điều" về nhà nghỉ Nhất Lộc thuê phòng. Sau khi khách đã vào phòng, Hòa mới điều gái từ "trụ sở" trên tầng 6 của nhà nghỉ xuống để tiếp khách.

Với phương thức hoạt động như vậy thì gái không mất công di chuyển xa nên sẽ tăng "công suất" tiếp khách được nhiều lần. Mọi hoạt động mua bán dâm của gái chỉ diễn ra trong nhà nghỉ nên "má mì" có thể giám sát chặt chẽ việc bán dâm của từng cô gái để thu phí môi giới, không để sót lọt.

Bước trượt tội lỗi của một “má mì” ảnh 1

Sau một thời gian theo dõi, nắm chắc quy luật hoạt động của đường dây mại dâm do Nguyễn Thị Thu Hòa điều hành, khoảng 22 giờ ngày 27/5, các tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Cầu Giấy đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính các phòng tại nhà nghỉ Nhất Lộc, phát hiện bắt quả tang 3 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Ba gái bán dâm là Trần Thị O. (18 tuổi) quê Sơn La, Nguyễn Thị H (30 tuổi), quê Hòa Bình, Lò Thị T. (19 tuổi) quê Điện Biên khai nhận trước đó tập trung trên phòng 601 và được "má mì" Thu Hòa điều xuống các phòng tiếp khách.

Kiểm tra phòng 601, nơi Hòa thuê làm địa điểm tập trung gái mại dâm, ngoài Hòa còn có 2 cô gái đang trong thời gian "chờ khách" gồm Hà Thị D (18 tuổi) quê Yên Bái và Nguyễn Thị A. (18 tuổi) quê Sơn La. Các cô gái bán dâm thuê nhà ở trọ tại các khu vực gần nhà nghỉ Nhất Lộc.

Giờ hoạt động mua bán dâm từ 13 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Các cô gái bán dâm có nhiệm vụ từ nhà trọ đến "trụ sở" để chờ khách và chịu sự điều hành trực tiếp từ "má mì" Thu Hòa.

Những cô nào nhan sắc hạn chế sẽ được Hòa giúp bằng cách nhờ thợ ảnh mượn thân thể của người khác lắp ghép. Cá biệt có cô thuộc dạng xấu quá được Hòa cho phép tự tìm khách nhưng địa điểm bán dâm phải diễn ra ở nhà nghỉ Nhất Lộc và nộp phí quản lý cho Hòa theo tháng với số tiền khoảng 2,5 triệu đồng.

… đến bước trượt tội lỗi của "má mì"

Bước ra từ Nhà tạm giữ Công an quận Cầu Giấy, ban đầu "má mì" Nguyễn Thị Thu Hòa tỏ ra khá lỳ lợm. Tuy nhiên khi hỏi về hoàn cảnh gia đình, cô ta òa khóc nức nở.

"Má mì" cho biết quê ở thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Năm 16 tuổi, một loạt biến cố xảy ra với gia đình Hòa. Đầu tiên là cái chết của người cha bị tai biến mạch máu não.

Chừng một năm sau, người anh cả đột ngột qua đời. Chưa đầy 2 tuần sau mẹ cô cũng ra đi do căn bệnh ung thư. Hòa trở thành trụ cột của 3 đứa em thơ dại. Một mình tần tảo đi bán bánh nuôi các em ăn học. Sau này cuộc sống đưa đẩy, Hòa ra Hà Nội làm giúp việc kiếm tiền gửi về quê nuôi các em.

Quãng thời gian sống lương thiện chấm dứt khi Hòa chuyển sang công việc tại một quán gội đầu, trang điểm tại khu vực Trung Hòa, Cầu Giấy. Đây là địa điểm các cô gái làm nghề buôn phấn bán hương thường xuyên qua lại chăm sóc sắc đẹp. Ban đầu, Hòa làm nghề trang điểm cho các cô gái này.

Theo khai nhận của Hòa, sau khi lấy chồng và sinh con, vì ham lãi suất cao, cô ta mắc vào khoản nợ lên tới vài trăm triệu đồng. Người vay nợ ôm tiền bùng mất, Hòa phải đứng ra gánh nợ với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Cuộc sống gia đình không êm ấm. Gia đình nhà chồng không chấp nhận một đứa con dâu làm nghề "xã hội" như Hòa nên đến nay, hai vợ chồng vẫn chưa kết hôn.

Trước khi bị bắt ít tháng, Hòa bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà. Bà mẹ chồng ném toàn bộ đồ đạc của cô con dâu "bất đắc dĩ" ra đường. Một mình Hòa ôm con nhỏ ra đi với chiếc xe ba bánh chở đồ. "Công việc trang điểm không kiếm được là bao, chi phí nuôi con nhỏ, cộng thêm nợ nần thúc ép khiến em nghĩ quẩn khi quyết định chọn công việc nhơ nhớp này" - "má mì" giãi bày.

Những người hàng xóm cho biết, hàng ngày vẫn thấy Hòa xách hộp đồ trang điểm đi làm đến đêm khuya mới về. Cho đến khi Hòa bị Cơ quan Công an bắt giữ, tất cả mọi người đều bất ngờ trước hành vi phạm tội của cô ta.

Phút cuối trước khi trở lại buồng giam, "má mì" ân hận: "Em biết mình sai lắm rồi. Dù có lấy lý do gì để biện minh cũng không thể chấp nhận cho hành vi phạm tội của mình. Em chỉ mong pháp luật khoan hồng, để em được sớm về chăm con và lo cho các em. Con em còn nhỏ quá…". Giá như, "má mì" nghĩ được điều này trước khi đưa chân vào con đường phạm tội…

Theo An ninh thế giới
MỚI - NÓNG