Cả gia đình lao vào đánh thanh niên ngất xỉu

Nạn nhân Phan Văn Quỳnh đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Ngọc An
Nạn nhân Phan Văn Quỳnh đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Ngọc An
Khi Quỳnh ngất xỉu, nhóm nghi can dội nước vào mặt để nạn nhân tỉnh lại rồi tiếp tục hành hung. Người dân vào can ngăn, đưa người đàn ông 31 tuổi đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 3/8, Công an xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ đánh nhau khiến anh Phan Văn Quỳnh (31 tuổi, quê Nghệ An) bị thương nặng.

Nạn nhân đang điều trị tại Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Vào chiều 31/7, Quỳnh chạy xe máy đến tổ 9 (ấp 1, xã Thạnh Phú) thì xảy ra va chạm với chồng chị Trương Thị Thương (35 tuổi, quê Nghệ An).

Lúc này, 2 bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Khi Quỳnh lao vào hành hung chị Thương thì bị chị cùng chồng dùng mũ bảo hiểm đánh vào mặt.

Đến 17h30 cùng ngày, Quỳnh bị 4 người trong gia đình Thương khống chế, bắt về trước cổng nhà tại ấp 1 (xã Thạnh Phú) để nói chuyện.

Tại đây, nạn nhân bị nhóm người lao vào đánh hội đồng, gây thương tích nặng ở vùng mặt và đầu.

"Khi tôi ngất đi, một người trong nhóm dội nước vào mặt rồi đánh tiếp. Khi có người dân đến can ngăn, nhóm này mới chịu buông tha", anh Quỳnh bức xúc.

Theo ông Nguyễn Minh Tới, Công an viên xã Thạnh Phú, bước đầu nhà chức trách xác định nhóm người gây thương tích cho anh Quỳnh là Trương Thị Thương, Nguyễn Viết Tiên (38 tuổi, chồng Thương), Trương Khắc Luân, Trương Khắc Luyện (em trai Thương, đều quê Nghệ An).

Công an đã lấy lời khai những người này để làm rõ vụ việc.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG