Cán bộ huyện giải trình vụ hẹn vợ người khác vào khách sạn

Khách sạn Hoàng Phúc, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: V.Tr
Khách sạn Hoàng Phúc, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: V.Tr
Ông Ngọc cho rằng, nữ nhân viên y tế hay kể chuyện buồn của gia đình và nói đã ly hôn. Vì vậy, cán bộ huyện này không lường trước được chuyện bị "đánh ghen" tại khách sạn.

Trao đổi với phóng viên chiều 28/5, ông Ngọc (48 tuổi, cán bộ Huyện ủy Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) cho biết, đã đi làm trở lại vào sáng cùng ngày. Từ đầu tuần đến nay, ông xin nghỉ phép để thu xếp việc gia đình.

"Quan hệ giữa tôi với Phan hoàn toàn trong sáng. Những ngày qua tôi ở nhà để năn nỉ vợ, sợ người thân hiểu nhầm và đang viết giải trình để nộp tổ chức", ông Ngọc nói.

Theo cán bộ huyện ủy, nhà ông Ngọc ở thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu). Hết giờ làm việc sáng 22/5, ông này lên TP Bạc Liêu (cách cơ quan khoảng 7 km) để gặp nữ cán bộ y tế 35 tuổi.

Hai người hẹn nhau tại quán giải khát cạnh khách sạn Hoàng Phúc, ở phường 2. Ông Ngọc đến quán trước, chờ hơn nửa giờ nhưng không gặp bà Phan.

"Tôi qua khách sạn thuê phòng nghỉ trưa, dặn tiếp tân nếu có người tìm thì gọi điện đánh thức. Khi Phan đến khách sạn, tôi đang rửa mặt trong phòng trên lầu, thì nghe dưới tầng trệt xôn xao chuyện đánh ghen. May là hôm đó có công an, nếu không thì chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra", vị cán bộ huyện nói.

Theo giải trình của Ngọc, ông quen bà Phan qua mạng xã hội. Hai người thường xuyên nhắn tin điện thoại, nhưng chưa lần nào găp nhau.

"Phan cho biết, có quen cán bộ trường dạy lái xe, nên tôi hẹn gặp để hỏi cách nộp hồ sơ, học phí... Những lần nhắn tin qua lại, Phan hay kể chuyện buồn của gia đình và nói đã ly hôn. Vì vậy, mình không lường trước được chuyện Phan bị chồng cho người theo dõi, rồi làm lớn chuyện", ông Ngọc trần tình.

Chiều cùng ngày, bà Phan tiếp tục nhận được tin nhắn đe dọa với ngôn từ dung tục. Còn ông Tâm (chồng bà Phan) cho biết, sẽ tiếp tục thuê người theo dõi bà Phan, nếu nữ cán bộ y tế tiếp tục quen người đàn ông khác.

"Chúng tôi chỉ ly thân, vẫn còn là vợ chồng. Tôi viết tờ thỏa thuận, đồng ý cho vợ tự do chỉ là 'mưu kế' để tìm bắt những cán bộ dụ dỗ Phan", người chồng nói.

Một tuần trước, phát hiện bà Phan đến khách sạn tìm cán bộ huyện, ông Tâm đã báo Công an phường 2. Sau khi kiểm tra hành chính, công an mời ông Ngọc về trụ sở làm việc.

Ông này khai, lý do hẹn gặp nữ cán bộ y tế là để bàn công việc. Chiều 22/5, ông Ngọc đến nhà Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi, kể cho lãnh đạo nghe mọi chuyện đã xảy ra đối với mình.

Còn bà Phan (35 tuổi, cán bộ một trung tâm y tế tại TP Bạc Liêu) cho biết, đã gửi đơn đến tòa án xin ly hôn chồng là ông Tâm, ở phường 1, TP Bạc Liêu. Hiện bà đã dắt con gái 6 tuổi ra khỏi nhà, thuê phòng trọ tạm trú tại phường 5, TP Bạc Liêu.

Vợ cán bộ sở xây dựng cho biết bà quen ông Ngọc qua mạng xã hội được hai tuần. Ngày 22/5, bà gọi điện hẹn cán bộ huyện ủy uống cà phê, cạnh khách sạn ở phường 2, TP Bạc Liêu.

"Anh Ngọc nói muốn học và thi lấy giấy phép lái xe 4 bánh. Tôi có quen cán bộ trường đào tạo lái xe ở Sóc Trăng nên hẹn gặp để anh ấy đưa hồ sơ, nhờ tôi nộp dùm. Khoảng 12h, tôi đến quán giải khát thì anh Ngọc bảo chờ lâu quá nên đã qua nhà bạn, là khách sạn Hoàng Phúc", nữ cán bộ y tế trần tình.

Theo bà Phan, do không gặp được ông Ngọc tại quán, nên người phụ nữ này vào khách sạn tìm. "Tôi vừa lên cầu thang tầng 1 thì gia đình chồng ập vào đánh ghen. Tôi bị đánh bằng mũ bảo hiểm, sợ quá nên bỏ chạy. Sự việc chỉ có vậy, tôi với anh Ngọc hoàn toàn trong sáng", bà Phan khẳng định.

 

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG