Căn phòng nghi can phi tang xác chú 'rợn mùi tử khí'

Căn nhà nơi phát hiện bao tải và thùng giấy chứa thi thể ông Lương. Ảnh: Nhật Vy
Căn nhà nơi phát hiện bao tải và thùng giấy chứa thi thể ông Lương. Ảnh: Nhật Vy
Cố đưa nam thanh niên thắt cổ trong nhà vệ sinh xuống đất, ông tổ trưởng phát hiện mùi tử khí nồng nặc bốc ra từ thùng giấy và các bao tải được quấn băng keo ở trong phòng.

Ngày 3/3, người dân tại hẻm 172 An Dương Vương, phường 16, quận 8 (TP HCM) không ngớt xôn xao về vụ thi thể ông Lâm Chấn Lương (64 tuổi) không còn nguyên vẹn được phát hiện trong phòng của Lâm Kim La (34 tuổi) vừa treo cổ tự tử.

Là người đầu tiên tiếp cận hiện trường hôm đó, ông Võ Văn Sáu, Tổ trưởng khu phố, cho hay trưa 28/2, nghe hô hoán ông vội chạy đến nhà Lâm Kim La. "Lúc đầu tôi nghĩ rằng có người ngã trong nhà vệ sinh nhưng khi vào thấy anh này treo cổ", ông Sáu kể.

Ông Sáu cho hay đã vội vàng cùng người hàng xóm và anh Lâm Thiện Sơn (38 tuổi, anh ruột nạn nhân) đưa La xuống xuống cho mọi người sơ cứu song ông ta được xác định đã chết. Các nhân chứng phát hiện mùi hôi nồng nặc phát ra từ phòng ngủ của La ở sát nhà vệ sinh, nhất là từ thùng giấy và bao tải để sát tường được dán băng keo kín.

“Mùi tử khí rợn người, nghĩ là có thêm người chết nên tôi không dám tiếp cận, bảo thằng Sơn gọi chính quyền. Ai dè sau này cảnh sát xác định trong đó đúng là thi thể không nguyên vẹn của ông chú anh em tụi nó”, ông Sáu thảng thốt kể.

Vừa là tổ trưởng lại bán quán ăn ở đầu hẻm, ông Sáu cho hay La thường đến ăn rất sớm, tuyệt nhiên không nói chuyện với ai nhưng cũng không có dấu hiệu bất thường.

Căn phòng nghi can phi tang xác chú 'rợn mùi tử khí' ảnh 1

Ông Sáu kể lại thời điểm phát hiện vụ việc. Ảnh: Nhật Vy.

Ngồi thẫn thờ cùng cha trong phòng khách khá đơn giản, anh Sơn tỏ ra kiệm lời khi nói về cái chết của em trai và chú. Anh bảo, La làm việc trong lĩnh vực tin học, chuyên lắp ráp và bảo trì máy móc, mạng Internet. Gần đây, gặp phải cú sốc trong tình cảm, La chán nản công việc và có dấu hiệu trầm cảm.

"Nó thường ngồi một chỗ suốt nhiều giờ, ai trong nhà hỏi cũng không trả lời. Có đêm nó đóng cửa phòng và cứ ngồi như vậy đến sáng. Thời gian gần đây nó ít nói hẳn nhưng chưa có biểu hiện gì khiến tôi phải nghi ngờ", anh Sơn nói và cho hay trước thời điểm La tự tử hai ngày có nghe tiếng động mạnh trong phòng em nhưng thấy vì đóng cửa nên không tiện hỏi.

Cũng hôm đó, đi làm về dù thấy dép của ông Lương nhưng không thấy ông chú đâu, anh Sơn hỏi thì La nói "ổng bảo đi chùa, tuần sau mới về". Cuộc sống tình cảm giữa các thành viên trong gia đình đều bình thường, La không có mâu thuẫn với chú nên anh Sơn không nghi ngờ gì. "Đến khi La chết, phát hiện thêm mùi tử khí tôi mới biết là chú mình không còn", anh Sơn nói.

Căn nhà xảy ra án mạng thuộc dạng cấp 4, có gác lửng và rộng khoảng 80 m2.  Hàng ngày, vợ chồng anh Sơn ngủ trên gác, cha anh và La ở hai phòng ngủ liền kề phòng khách. Riêng ông Lương, mọi sinh hoạt đều ở phòng khách.

Căn phòng nghi can phi tang xác chú 'rợn mùi tử khí' ảnh 2

Một số tang vật thu được tại nhà La. Ảnh: Công an TP HCM.

Theo Công an TP HCM, khám nghiện hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện trong phòng ngủ của La có một thùng giấy carton, túi nilon và bao xốp... ; tường nhà vệ sinh có nhiều vết máu khô. Cảnh sát cũng tìm thấy 3 con dao, một thớt gỗ, 2 đèn pin tích hợp roi điện.

Kết quả giám định cho thấy tang vật đựng trong bao xốp được quấn băng keo xung quanh là thi thể của ông Lương. Nhà chức trách nhận định La có thể đã sát hại chú ruột sau đó treo cổ tự tử.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.