Cặp vợ chồng đoàn tụ nơi vành móng ngựa

Vợ chồng Tuyến - Hoa trước tòa.
Vợ chồng Tuyến - Hoa trước tòa.
Đoàn tụ nơi vành móng ngựa, vợ chồng lâu ngày mới được gặp mặt, bỏ mặc bao ánh mắt xung quanh, họ tranh thủ từng phút giây để chuyện trò.

Mới đây, TAND TP Hà Nội đưa vợ chồng Nguyễn Thị Hoa (SN 1980) và Lê Gia Tuyến (SN 1970, trú huyện Thanh Oai) ra xét xử tội 'Giết người' và 'Che giấu tội phạm".

Người vợ được tại ngoại tranh thủ từng phút để trò chuyện với chồng.

Cuối tháng 7/2009, Phạm Văn Tám hỏi vay tiền của Tuyến. Cho rằng bạn hỏi vay tiền để mua bán ma túy nên Tuyến không cho mượn. Bị đuổi về, Tám rút trong người ra một xi lanh có kim tiêm dọa đâm để cả 2 cùng nhiễm HIV.

Thấy vậy, Tuyến cầm chiếc kéo để phòng thân rồi 2 bên lời qua tiếng lại. Tám cầm xi lanh lao tới, Tuyến né được và đâm lưỡi kéo thấu ngực khiến Tám tử vong. Tuyến tìm vợ dặn dò rồi bỏ trốn vào Nam.

Đến 6/7/2015, Tuyến bị bắt theo lệnh truy nã về tội Giết người. Còn chị Hoa - vợ Tuyến phải chịu trách nhiệm hình sự vì che giấu tội phạm và tiếp tay để chồng bỏ trốn.

Ngày hầu tòa, chị Hoa khoác trên người bộ quần áo nhàu nát, gương mặt sầu não. Trước vành móng ngựa, chị tranh thủ hỏi thăm và thông báo tình hình con cái cho chồng.

Số phận nghiệt ngã

Bên lề phiên tòa, chị Hoa tâm sự: Từ nhỏ đã không biết cha mình là ai, ngày lấy chồng, bao nhiêu tình yêu thương chị dồn cả cho người đàn ông đầu đời của mình. Vậy nhưng chị Hoa cũng chẳng được hạnh phúc, khi anh ta sở hữu 6 tiền án, tiền sự. Chỉ riêng tội đánh bạc, Tuyến có 3 tiền án.

Ngày chị mang bầu đứa con thứ hai, trước khi sinh con 1 tuần, chị hay tin chồng vừa sát hại người khác. Không nghĩ ngợi được nhiều, chị giúi tiền cho chồng bỏ trốn mà không biết rằng mình đã phạm pháp.

Sau khi giết người, chồng chị trốn biệt tăm, để lại gánh nặng hai đứa con và cha mẹ chồng già yếu. Để có tiền nuôi con, ngoài công việc đồng áng, những ngày nông nhàn chị làm thêm nghề mua bán đồng nát.

Chị Hoa kể: "Tôi mua được một số lượng sắt công trình của một người đàn ông. Sau này công an tìm đến tôi mới biết đó là đồ trộm cắp. Tôi không thể chỉ ra người đã bán sắt cho mình nên đành chấp nhận án tù vì tội Trộm cắp".

Năm 2011, chị Hoa phải hầu tòa về tội Trộm cắp tài sản và phải nhận mức án 22 tháng tù giam. Gạt nước mắt, gửi con cho bố mẹ chồng, chị Hoa ngậm ngùi đi thi hành án. Sau 18 tháng chị được ra trại.

Lầm lũi làm ruộng và bán thêm mớ rau, con tép để nuôi các con và bố mẹ chồng đã ngót 90 tuổi, chị Hoa không ngờ sau khi chồng chị bị bắt truy nã tội Giết người, vụ án được phục hồi điều tra và chị cũng bị khởi tố tội Che giấu tội phạm.

Ngày Tuyến và chị Hoa bị đưa ra xét xử, gia đình nạn nhân cũng có mặt. Hai đứa con của anh Tám cho hay, sau khi bố bị sát hại, mẹ chúng bỏ đi biệt tăm. Hai đứa con của anh Tám lớn lên nhờ sự yêu thương chăm sóc của người bác.

Phiên tòa với câu chuyện về những số phận u buồn kết thúc khi HĐXX của TAND Hà Nội ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến vụ án.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG