Cắt cổ, cướp xe ôm lấy tiền đi 'mây mưa' với bạn gái

Đối tượng Giáp Văn Đạt tại CQĐT
Đối tượng Giáp Văn Đạt tại CQĐT
Thiếu tiền tiêu xài, Đạt thuê xe ôm, lừa tới đoạn đường vắng rồi rút dao thủ cắt cổ nạn nhân để cướp của. Khi Đạt đang “mây mưa” với bạn gái tại nhà nghỉ thì bị công an ập vào bắt giữ.

Xác chết dưới mương nước

Khoảng 5h sáng ngày 18/5, một số người dân thôn 6 (xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang) bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông dưới mương nước nằm trên cánh đồng Muông. Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện một mũ bảo hiểm, một gương xe máy đã vỡ cùng một đôi dép nằm trên bờ.

Nạn nhân chết trong tư thế nằm sấp, khi kiểm tra trên người, cơ quan chức năng phát hiện một ví da bên trong có 1 triệu đồng, một mảnh giấy ghi số điện thoại người nhà, bằng lái xe và chứng minh thư ghi tên con trai. Trên thân thể nạn nhân xuất hiện nhiều vết đâm chém, đặc biệt có vết cứa ở cổ.

Danh tính nạn nhân nhanh chóng được làm rõ là ông Trần Đức Thái (SN 1960, trú tại thôn Phú Dương 2, xã Dương Thành, huyện Phú Bình, Thái Nguyên), làm nghề lái xe ôm.

Xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Việt Yên khẩn trương điều tra, khoanh vùng những đối tượng khả nghi.

Trong quá trình rà soát, công an đặc biệt chú ý đến đối tượng Giáp Văn Đạt. Bí mật điều tra, công an xác định, Đạt không có mặt tại địa phương sau án mạng.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân cung cấp, chiều 17/5, ông Thái nhận được điện thoại của khách gọi từ một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Việt Yên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 12h30’ ngày 18/5, công an đã tóm gọn Đạt khi hắn đang ân ái cùng bạn gái trong nhà nghỉ Họa My (thôn Dương Phú, xã Dương Thành, huyện Phú Bình, Thái Nguyên).

Hung thủ từng vác dao chém cả bố

Bước đầu tại CQĐT Đạt khai nhận, ngày 15/5 hắn bỏ nhà lên địa phận huyện Phú Bình (Thái Nguyên) để chơi với bạn gái. Sau đó, hai người rủ nhau vào nhà nghỉ Họa My để tâm sự. Lúc này, Đạt kiểm tra không còn đủ tiền để thanh toán tiền nhà nghỉ nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Ngày 17/5, Đạt bảo với người yêu sẽ về nhà xin tiền hoặc vay tiền của bạn bè để thanh toán tiền nhà nghỉ. Sau đó, Đạt thuê xe ôm về Bắc Giang, trước khi ra khỏi nhà nghỉ hắn đã thủ sẵn trong người một con dao nhọn.

Về tới nhà, Đạt nhận được điện thoại của bạn bè bảo không vay giúp được tiền. Đạt nghĩ, nếu về nhà xin tiền bố mẹ chắc chắn sẽ không được nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

Chờ xe ôm chạy tới đoạn đường vắng nằm giữa cánh đồng Muông (xã Việt Tiến), Đạt đã rút dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân gục ngã. Gây án xong, Đạt kéo lê xác nạn nhân ném xuống mương nước rồi lấy xe máy mang đến tiệm cầm đồ trên địa bàn xã Việt Tiến cắm được gần 2 triệu đồng.

Có tiền trong tay, hắn lập tức quay lại nhà nghỉ Họa My nơi bạn gái đang chờ để ẩn náu. Trưa 18/5, khi Đạt đang “mây mưa” với bạn gái thì bị công an ập vào bắt giữ.

Thông tin Đạt giết người cướp tài sản khiến người dân xã Việt Tiến bàn tán xôn xao, trong khi người thân của hung thủ tỏ ra sửng sốt, bàng hoàng.

Bà Ngô Thị Oanh (SN 1974, mẹ Đạt) cho biết, trước đó có nhiều công an đã tìm tới nhà hỏi thông tin về Đạt. Khi nghe công an thông báo Đạt vừa gây án giết người cướp tài sản bà Oanh như ngã quỵ.

“Vợ chồng tôi chỉ biết thông tin có vậy. Hôm trước tôi có mang ít quần áo lên cho Đạt nhưng không được gặp”, bà Oanh buồn rầu nói.

Bà Oanh cho biết thêm, vợ chồng bà sinh được hai người con, Đạt là con cả. Chồng bà Oanh làm nông, còn bà làm công nhân tại Khu công nghiệp Đình Trám (Bắc Giang).

Theo bà Oanh từ nhỏ Đạt là đứa nghịch ngợm, chỉ học hết lớp 8 rồi bỏ học. Đạt thường bỏ nhà đi lang thang. Ngày 15/5, Đạt còn lấy đi chiếc xe đạp điện của gia đình, sau đó nhắn tin về nói đã cầm xe, bảo bố mẹ mang tiền đi chuộc.

Ông Dương Văn Tuấn, Trưởng Công an xã Việt Tiến cho biết thông tin, Đạt là thanh niên chơi bời, lêu lổng, nhiều lần đe dọa, chém cả bố ruột mình. Đối tượng nằm trong danh sách theo dõi của công an địa phương.

Về phía gia đình nạn nhân, bà Hoàng Thị Lý (SN 1960, vợ ông Thái) đau đớn cho biết, kinh tế làm nông khó khăn nên lúc nông nhàn ông Thái chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập nuôi con ăn học.

Ông Thái rất ít khi chạy xe vào buổi tối ngoại trừ khách quen hoặc thân thiết. “Không hiểu vì sao chiều muộn ngày 17/5, ông bảo chạy cố chuyến cuối rồi về nghỉ”, bà Lý rơi nước mắt kể.

Hôm đó, cả nhà bà Lý đợi cơm ông Thái nhưng mãi không thấy về. Gọi vào máy di động thì thuê bao không liên lạc được. Sáng ngày 18/5, bà Lý nhận được hung tin ông Thái gặp nạn dưới Việt Yên, Bắc Giang. Bà hốt hoảng cùng người thân xuống hiện trường, tới nơi, nhìn thấy thi thể chồng mình bị nhiều nhát đâm chém, bà đã ngất xỉu.

Theo X.Thắng - Hà Châu

Theo Báo Gia đình và Xã hội
MỚI - NÓNG