Cha của cô gái 'người rừng' phủ nhận cưỡng bức con

Cha của cô gái 'người rừng' phủ nhận cưỡng bức con
Ông H. cùng với bà D. - bố mẹ của cô gái "người rừng" Đ.T.T.A (25 tuổi) khẳng định, T.A. quan hệ với người lạ nên mới có con và từng gặp người đó, nhưng khi được hỏi thì ông H. lại nói là không nhớ ai...

Cha của cô gái 'người rừng' phủ nhận cưỡng bức con

> Giải cứu cô gái 'người rừng' nghi bị cha cưỡng hiếp
> Lấy mẫu ADN con cô 'người rừng' kiểm tra loạn luân

Hai mẹ con T.A.
Hai mẹ con T.A..

Người cha là nguyên nhân khiến các con bị bệnh tâm thần

Khi được giải cứu ra khỏi núi Lỗ Dàng thuộc xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, cô gái "người rừng" Đ.T.T.A (25 tuổi) cho biết: "Trong gia đình, ba mẹ chỉ thương mấy đứa nhỏ, còn chị gái đầu của em bị tâm thần, em thì mù chữ nên bị ba đánh suốt, mỗi lần như vậy ba thường đánh vào đầu và không ngớt lời chửi rủa...".

Trước đó, theo lời kể của T.A. cô bị gia đình đưa vào rừng núi cách xa khu dân cư để chăn bò. Từ đó, cô sống biệt lập với bên ngoài gần 8 năm trời.

Khi được hỏi về chị gái của T.A. đã bỏ nhà ra đi thì ông Đ.N.H và bà L.T.N.D, cha mẹ của T.A. cho biết về cô con gái đầu Đ.L.N.A (29 tuổi) bị bệnh tâm thần khi đang học cấp 2, ông H. chỉ nói con gái mình đang sống trong một ngôi chùa ở TP HCM nhưng không biết chùa nào, ở đâu, không nhớ N.A bị bệnh năm nào.

Ông H. thừa nhận nhiều năm nay N.A không về nhà. Bà D. cũng đưa ra các loại giấy tờ chứng minh con gái đầu của mình bị bệnh ở não.

Trong khi đó, theo người dân địa phương, N.A vốn ngoan hiền, học giỏi nhưng thường xuyên bị cha đánh đập, sau đó bỗng dưng bị bệnh tâm thần rồi không có mặt ở địa phương nhiều năm nay. Bản thân T.A. cũng bị cho là có dấu hiệu của bệnh trầm cảm sau những trận đòn roi của ông H.

Giải thích về việc vì sao T.A. có con, bà D cho là do T.A. đã "trai gái" với những người làm rẫy chứ không phải do bị ép quan hệ với cha đẻ của mình như lời khai báo của cô.

"T.A. nó cũng có dấu hiệu bất bình thường khi còn đang đi học thế nên hay nói nhảm, nó đờ đẫn và không khôn ngoan như người ta nên dễ bị lừa, có thể nó bị những người làm rẫy lừa "quan hệ", trước đây tôi cũng cấm T.A. không được quan hệ qua lại với một thanh niên cũng đi làm rừng, thế nhưng chúng tôi không mấy khi sống cùng T.A. nên không thể quản lý chặt được", bà D chia sẻ.

Để có câu trả lời thích đáng cho vấn đề này, Thượng tá Trà Trọng Phú, Phó CA huyện Đồng Xuân, cho biết CQĐT đã lấy mẫu để xét nghiệm ADN giữa con của chị T.A và ông Đ.N.H.

Cùng ngày, một tổ công tác của CA huyện Đồng Xuân đã đến khu vực núi Lỗ Dàng để tìm hiểu hiện trường, thu thập các chứng cứ liên quan phục vụ điều tra vụ việc trước những lời phủ nhận các tố giác của ông H. và bà D.

Mặc dù chưa có kết quả điều tra chính thức nhưng qua kết quả điều tra ban đầu thì vợ chồng ông H, bà D có các lời khai mâu thuẫn với T.A. Cặp vợ chồng này đang che giấu điều gì đó.

Khi được hỏi đến T.A., cả hai vợ chồng ông H. đều nói: "Cháu nó đang chăn bò trên rẫy" nhưng kiên quyết không nói rõ địa chỉ cụ thể và vin vào cớ không nhớ chính xác. Vợ chồng này còn nói rằng, T.A. đang chăn bò thuê (trong khi TA khẳng định đây là đàn bò của cha cô).

Bản thân ông H., bà D. khẳng định, T.A. quan hệ với người lạ nên mới có con và từng gặp người đó, nhưng khi được hỏi thì ông H. lại nói là không nhớ ai. "Cháu nó cũng hay về thăm nhà, gia đình bảo đưa con về nhà ở nhưng nó không chịu", ông H. nói. Tuy nhiên, khi được hỏi lần T.A. về nhà gần nhất là khi nào, ông H. lại không nhớ (?!).

Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh đã cử luật sư tiếp cận...

Sau khi trình báo sự việc với CQCA, mẹ con "người rừng" T.A. đã được Hội LHPN huyện Đồng Xuân hỗ trợ một số quần áo, đồng thời đưa đến BV khám sức khỏe.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đồng Xuân, dù không phát hiện mẹ con T.A. có bệnh gì nhưng do ăn uống kham khổ, cô bị suy nhược cơ thể nên bé Núi cũng suy dinh dưỡng nặng. T.A. chỉ nặng 35 kg, bé Núi hơn 1 tuổi cũng chỉ được 6 kg, và cả 2 mẹ con đang ở trong tình trạng sức khỏe rất suy yếu.

"Do phải sống trong điều kiện thiếu thốn nên sức khỏe của T.A. và bé Núi đều rất yếu. Chúng tôi được biết, trong những tháng ngày phải sống trong rừng, nhiều lúc 2 mẹ con không có gì để ăn", bà Trúc cho biết.

Bà Trúc cũng chia sẻ thêm: Hiện "người rừng" T.A. đã dạn dĩ hơn so với khi được giải cứu khỏi rừng. Cô không còn run sợ mỗi khi nghe tiếng động cơ và gặp những người lạ, cô thậm chí còn biết khoe con mình đã biết uống sữa bình cũng như cháu rất chịu ăn, ngoan ngoãn…

Ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cho biết, huyện đã cử một số cơ quan liên quan phối hợp cùng CA huyện chăm sóc, động viên tinh thần và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mẹ con T.A.

"Trường hợp này thuộc diện hộ nghèo nên sẽ được giải quyết theo quy định. Về lâu dài, huyện sẽ cấp đất để xây nhà tình thương cho mẹ con T.A. ổn định cuộc sống. Ngoài ra, huyện sẽ vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ với hy vọng cuộc sống của mẹ con cô sẽ tốt hơn", ông Chánh nói.

Hiện các cơ quan chức năng ở Phú Yên cũng rất quan tâm đến trường hợp thương tâm của mẹ con T.A., bà Đặng Thị Hồng Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Phú Yên, cho biết ngay sáng 11-6-2012, sau khi có tin về việc giải cứu thành công 2 mẹ con "người rừng" bị chính người cha của mình cưỡng bức trong suốt thời gian dài, thường trực hội đã họp khẩn và thống nhất quyết định vận động toàn hệ thống hội hỗ trợ vật chất để mẹ con T.A. bảo đảm cuộc sống.

"Chuyện về mẹ con "người rừng" thật ngoài sức tưởng tượng của tôi. Hội sẽ làm việc với chính quyền địa phương tìm giải pháp để mẹ con cô có chỗ ở ổn định, lâu dài. Đây là trường hợp cần đặc biệt quan tâm, ưu tiên trong việc xây nhà tình thương", bà Nga nhận xét.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Tương Lai, Phó GĐ Sở LĐ TB&XH tỉnh Phú Yên, cho rằng điều quan tâm nhất của ngành lúc này là vận động để cộng đồng không kỳ thị mẹ con T.A.

"Từ đầu đến cuối câu chuyện đau lòng này, mẹ con cô là nạn nhân. Chúng tôi sẽ làm mọi việc để mẹ con T.A. có đầy đủ quyền làm người của mình", bà Lai khẳng định.

Cũng theo bà Lai, Sở LĐ TB&XH tỉnh Phú Yên sẽ tạo điều kiện để T.A. được học nghề, ổn định cuộc sống sau này. Hiện tại, 2 mẹ con T.A. vẫn đang được sắp xếp ăn ở tại CQCA huyện Đồng Xuân để tránh những hành vi dọa nạt khủng bố tinh thần từ cha mẹ cô.

Song song với việc lấy mẫu AND của bé Núi để điều tra về vụ việc loạn luân giữa ông H. và T.A. thì theo ông Lương Văn Trương, GĐ Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Phú Yên, đã cử luật sư Nguyễn Hương Quê (Văn phòng Luật sư Phúc Luật) tiếp cận để trợ giúp pháp lý cho T.A.

Khi thông tin mẹ con T.A. được giải cứu khỏi địa ngục trần gian đã có nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm bày tỏ rất sẵn lòng giúp đỡ 2 mẹ con cô để có thể tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Hy vọng với những tấm chân tình của mọi người trong xã hội, 2 mẹ con "người rừng" T.A. sẽ sớm hòa nhập với cuộc sống bình thường…

Theo Thái Hà
Pháp luật&Xã hội

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.