Chân dung 2 nghi can dùng súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương

Cơ quan công tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Thanh Niên
Cơ quan công tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Thanh Niên
Hai đối tượng liều lĩnh dùng súng khống chế 4 người cướp tiệm vàng Kim Nguyệt (tại ấp Bình Đường 2, P.An Bình, thị xã Dĩ An) nói giọng miền Tây, sử dụng phương tiện gây án là xe Wave Anpha màu đỏ. Khuôn mặt và hình dáng 2 tên này đã được Cơ quan điều tra nhận diện.

Cuối ngày 19/6, nguồn tin từ Công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết: Qua phân tích hình ảnh từ 2 camera thu được tại hiện trường, CQĐT đã nhận diện khá rõ nét chân dung, hình dáng 2 nghi can dùng súng cướp tài sản tại DNTN kinh doanh vàng bạc, đá quý và dịch vụ cầm đồ Kim Nguyệt (đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, TX Dĩ An). Cùng ngày, tiệm vàng Kim Nguyệt đã mở cửa hoạt động buôn bán trở lại sau vụ cướp táo tợn.

Bà Bùi Kim Nguyệt (42 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Nguyệt tại số 15/13 Kha Vạn Cân, ấp Bình Đường 2, P.An Bình, thị xã Dĩ An), cho biết công an vẫn tiến hành lấy lời khai, thu thập chứng cứ, băng ghi hình tại tiệm vàng của gia đình bà để điều tra.

"Nằm xuống, không tao bắn chết"

Nét mặt chưa hết hoảng hốt, bà Nguyệt nhớ lại: Thời điểm đó (chiều tối 18/6) trời đổ mưa tầm tã, trong tiệm có 4 người là mẹ chồng chị Nguyệt, chị Nguyệt và con gái đang giao dịch với một khách; bên ngoài còn có bảo vệ tên Sang.

Lúc này 2 thanh niên đi trên chiếc xe Wave Anpha màu đỏ, đầu đội nón bảo hiểm, mặc cùng loại áo mưa màu vàng dựng xe đi vào. Bất ngờ một tên dùng búa đập 2 nhát vào tử trưng vàng làm thủng lỗ lớn.

Biết gặp cướp, chị Nguyệt truy hô và bảo vệ Sang định xông vào thì tên cướp còn lại chĩa khẩu súng (loại rulo, màu trắng) ra lệnh: “Tụi bây nằm xuống, chống cự tao bắn chết”. Mẹ chồng chị Nguyệt hoảng sợ vội đẩy đứa cháu nội vào sau nhà.

“Nghi súng giả nên tôi truy hô cho anh Sang đánh trả, tuy nhiên tên cướp kề họng súng sát đầu khiến bảo vệ ngã quỵ xuống đất. Tên cướp còn lại lấy tay hốt vàng bỏ vào túi rồi cả 2 lên xe tẩu thoát về cầu vượt Linh Xuân ra hướng quốc lộ”, chị Nguyệt kể lại.

Chân dung 2 nghi can dùng súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương ảnh 1

Camera an ninh tại tiệm vàng Kim Nguyệt ghi lại khá chi tiết nhận dạng 2 tên cướp (ảnh chụp lại từ màn hình); và chủ tiệm vàng Kim Nguyệt đang kể lại giây phút đối diện với tụi cướp. Ảnh: Dân Trí

Tất cả hành động của hai tên cướp được camara an ninh tại tiệm càng ghi lại trong vòng 13 giây.

Ông Ngô Triều Ngân chồng bà Nguyệt thì cho hay: "Lúc đó, tôi đang ở trên nhà có tí việc. Lúc này nghe tiếng hô "cướp" của vợ, tôi chạy xuống thì thấy tủ kính đã vỡ, vàng bị mất và hai tên cướp cũng cao chạy xa bay.

Bà Nguyễn Thị Sang (75 tuổi, mẹ chồng bà Nguyệt, người trực tiếp chứng kiến vụ việc) mô tả lại: “Hai thằng đó có khuôn mặt đen, nói giọng miền Tây và dưới 30 tuổi. Tôi tuổi cao sức yếu, khi thấy vậy nên cũng tuân theo lệnh bọn nó ngồi im nhìn chúng đập tủ lấy vàng”.

Thua độ đá bóng nên làm liều?

Ngay trong đêm 18/6, Công an thị xã Dĩ An, Đội nghiệp vụ Công an Bình Dương, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đã có mặt phong tỏa hiện trường và tỏa đi các hướng truy tìm hai tên cướp.

Chân dung 2 nghi can dùng súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương ảnh 2

Tủ kính vỡ được tiệm vàng dùng dấy dán lại. Ảnh: Thanh niên

“Địa điểm xảy ra vụ cướp nằm ngay khu vực giáp ranh giữa Dĩ An và Thủ Đức. Lợi dụng lúc chập tối, trời mưa, vắng khách. bọn cướp hành động. Chính vì điều đó có thể thấy bọn cướp đã nghiên cứu rất kỹ trước khi hành động. Cũng không loại trừ mới đầu mùa World Cup mà bọn chúng thua độ nặng nên làm liều” một điều tra viên của Công an quận Thủ Đức có mặt tại hiện trường nhận định.

Theo Báo Thanh Niên, Dân Trí
MỚI - NÓNG