Chân dung kẻ chặt xác người tình, phi tang trong bao tải

Tuấn bị cảnh sát áp giải. Ảnh: Quốc Thắng
Tuấn bị cảnh sát áp giải. Ảnh: Quốc Thắng
Nghi can Đặng Văn Tuấn (44 tuổi) tỏ ra rất tỉnh táo khi thừa nhận đã giết chị Bùi Thị Hạnh (41 tuổi) vào chiều 28/9 rồi để trong nhà đến tối 30/9 mới phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh bỏ trong hai bao tải.

Chiều 1/10, Công an quận 1 đã chuyển Đặng Văn Tuấn (44 tuổi) cho Công an TP HCM điều tra về hành vi Giết người. Ở lời khai ban đầu, nghi can này thừa nhận đã giết chị Bùi Thị Hạnh (41 tuổi) vào chiều 28/9 rồi để trong nhà đến tối 30/9 mới phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh bỏ trong hai bao tải.

Rạng sáng nay, kẻ có tiền án 7 năm tù về tội buôn bán ma tuý đem các bao này vứt ở đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1. Phần đầu nạn nhân, Tuấn đem chôn ở khu vực chân cầu Lò Gốm (phường 10, quận 6).

"Anh ta có biểu hiện sử dụng ma tuý đá nhưng khi bị bắt và thời điểm này rất tỉnh táo. Thừa nhận đã giết nạn nhân nhưng Tuấn chưa khai động cơ gây án", một cán bộ điều tra Công an TP HCM cho biết.

Liên quan đến vụ việc, cảnh sát cũng triệu tập anh Đặng Văn Thành (37 tuổi, em trai Tuấn) để lấy lời khai. Vẻ bàng hoàng khi hay tin, anh Thành cho biết, năm 2012 đã đưa chị Hạnh về nhà sống như vợ chồng tại căn nhà trong hẻm đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho (quận 1). Tuy nhiên, thời gian này chị Hạnh vẫn tự do quan hệ với người khác ở ngoài.

Đến năm 2013, Tuấn mãn hạn tù đã dắt con trai 10 tuổi về ở chung. Từ đó chị Hạnh quay sang cặp với người anh, không ngó ngàng đến Thành. Dù vậy, chị này vẫn cho người em “gần gũi” nhưng buộc phải trả tiền.

"Tôi nhiều lần thấy Tuấn và Hạnh sử dụng ma tuý đá tại nhà. Nhưng mỗi lần có ý kiến là bị hai người đánh chửi", anh Thành khai.

Chân dung kẻ chặt xác người tình, phi tang trong bao tải ảnh 1

Cảnh sát tìm thấy phần đầu của nạn nhân. Ảnh: Quốc Thắng.

Thời gian gần đây, Hạnh giao cho Thành chiếc xe máy để chạy xe ôm nhưng quy định mỗi ngày phải nộp 100.000 đồng. Ngày 25/9 vừa qua, anh này bị Tuấn và người tình đuổi ra khỏi nhà vì không nộp tiền theo quy định.

Chiều 29/9, Thành về nhà thì thấy cửa khoá ngoài. Đợi hơn một tiếng không ai về nên anh bỏ đi. Tối đó, anh quay lại nhà vẫn không bật đèn. "Thử đẩy cửa vào trong thì tôi nghe tiếng Tuấn nói vọng ra, bảo rằng chưa trả tiền xe thì đi chỗ khác. Nếu không Hạnh sẽ kêu người đến chém", người em cho biết.

Nghe vậy anh Thành bỏ ra ngôi chùa gần đó ngủ. Tối qua, anh tiếp tục về nhưng căn nhà vẫn còn nguyên ổ khoá bên ngoài nên đành bỏ đi. Đến sáng nay thì hay tin Hạnh bị sát hại.

"Ngày thường có 4 người sống chung nhà. Hôm 25/9, con trai anh Tuấn bị cha đuổi đi. Hai ngày sau đến lượt tôi bị anh ấy và Hạnh không cho vào nhà", anh Thành khai.

Chân dung kẻ chặt xác người tình, phi tang trong bao tải ảnh 2

Phần đầu của nạn nhân được đưa đi khám nghiệm. Ảnh: Quốc Thắng.

Trước đó, 3h30 sáng 1/10, một người bán hủ tiếu trước số 596 đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, phát hiện hai bao tải bị bỏ cách đầu hẻm vài mét. Thấy có mùi tử khí, bà nhờ người kéo bao tải ra lề đường thì phát hiện thi thể người phụ nữ.

Qua điều tra, cảnh sát xác định nghi can là Tuấn. Khi Công an quận 1 tìm đến, Tuấn cố thủ trong nhà và lấy dao cắt tay mình để tự tử, nhưng đã được cứu sống.

Theo Quốc Thắng 

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG