Cháu bé bị lạc khi cùng bố từ Lạng Sơn xuống Hà Nội chữa bệnh

Trung tá Thành chụp ảnh kỷ niệm cùng bố con anh Điện (anh Điện ở ngoài cùng bên phải)
Trung tá Thành chụp ảnh kỷ niệm cùng bố con anh Điện (anh Điện ở ngoài cùng bên phải)
TPO - Đưa con từ Lạng Sơn xuống Bệnh viện Châm cứu Trung ương chữa bệnh, anh Dương Công Điện đã để lạc đứa con trai (5 tuổi), rất may cháu bé đã được các cán bộ Công an phường Thượng Đình phát hiện và trao trả lại cho gia đình.  

Ngày 30/6, công an phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã làm thủ tục bàn giao lại một bé trai 5 tuổi bị lạc cho bố cháu là anh Dương Công Điện (SN 1983, trú tại xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Theo Trung tá Lê Việt Thành – Phó trưởng Công an phường Thượng Đình, khoảng 18h ngày 29/6, cháu bé được một người dân dẫn tới trụ sở công an phường. 

Qua tìm hiểu thông tin, biết được cháu bé bị lạc, Trung tá Thành đã cử cán bộ đi mua đồ ăn cho cháu, bố trí chỗ nghỉ ngơi cho cháu ngay tại trụ sở, đồng thời thông tin trên hệ thống loa phát thanh, cũng như thông báo sự việc tới công an các phường lân cận đề báo cho người nhà cháu biết.

Cháu bé bị lạc khi cùng bố từ Lạng Sơn xuống Hà Nội chữa bệnh ảnh 1

Cháu bé vui tươi, khỏe mạnh sau khi được chăm sóc tại Công an phường Thượng Đình. Ảnh chụp Trung tá Thành cùng cháu bé.

Đến sáng nay (30/6), anh Nguyễn Công Điện đã đến trụ sở của đơn vị để làm thủ tục nhận lại con. Anh Điện cho biết, anh đưa con xuống Hà Nội chữa bệnh tại bệnh viện Châm cứu Trung ương. Đến cuối giờ chiều ngày 29/6 không thấy con đâu, anh Điện hốt hoảng đi tìm khắp nơi. May thay, buổi tối cùng ngày, khi đến một số cơ quan công an để hỏi về thông tin con trai mình, anh Điện nhận được thông báo con trai đang được chăm sóc tại trụ sở Công an phường Thượng Đình. Anh Điện rưng rưng xúc động, cảm ơn lãnh đạo và lực lượng công an phường Thượng Đình đã giúp anh sớm tìm được con mình.

MỚI - NÓNG