Cháu yêu phải phóng viên rởm, bà ngoại bị lừa vàng

TPO - Dù yêu Kim Anh nhưng anh Thi không biết hết lai lịch nhưng muốn đưa về giới thiệu gia đình. Kim Anh nói với người thân anh Thi mình là phóng viên, sau đó mượn bà ngoại anh Thi 2 chỉ vàng để về bán sắm đồ cưới rồi lặn mất tăm.

Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho hay, vừa ra quyết định truy nã đối với Kiều Thị Kim Anh (24 tuổi, trú xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cháu yêu phải phóng viên rởm, bà ngoại bị lừa vàng ảnh 1

Đối tượng Kiều Thị Kim Anh. Ảnh CAHC

Theo kết quả điều tra ban đầu, Kiều Thị Kim Anh từng cho chồng nhưng ly thân. Khoảng cuối năm 2012-2013, Anh bỏ con cho chồng nuôi, ra Đà Nẵng kiếm sống, bán bánh mì trên đường Phan Châu Trinh (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu).

Tại đây, Kim Anh có quen biết và quan hệ yêu đương với anh Hồ Khánh Thi (30 tuổi, trú phường Hải Châu 1, Hải Châu).

Anh Thi không biết hết lai lịch của Anh nhưng muốn đưa về giới thiệu gia đình. Trưa 12/3/2014, Thi đưa Kim Anh về thăm nhà bà ngoại của mình tại Đà Nẵng.

Mới gặp lần đầu nhưng Kim Anh luôn miệng nói mình là phóng viên Báo Công an Đà Nẵng. Biết bà ngoại Thi muốn cháu mình sớm cưới vợ, Anh nói gia đình bên mình đã ưng thuận để hai bên làm lễ cưới, tuy nhiên anh còn thiếu 1 cặp nhẫn và ngỏ ý muốn mượn bà T.

Bà T. đưa Kim Anh 2 chỉ vàng 18K về bán sắm đồ cưới. Trưa 13/3, Kim nói anh Thi chở ra chợ Cồn mua sắm đồ. Đứng chờ vài tiếng đồng hồ, anh Thi bất ngờ phát hiện Kim Anh “lủi” đường khác, đón xe về Phú Yên.

Mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận phát hiện, Kim Anh tiếp tục tự xưng mình là phóng viên báo Công an Đà Nẵng để lừa nhiều người.

Ngày 30/3, biết chị Hoàng Thị Bích L. (24 tuổi, quê Quảng Trị, ở trọ tại Đà Nẵng) có nhu cầu thuê phòng nên nói dối là mình có căn nhà cho thuê trên đường Phan Châu Trinh. Kim Anh yêu cầu chị L. đặt cọc trước 1,5 triệu đồng rồi chuyển tới sau. Chị L. đưa trước 600.000 đồng. Nhận tiền, Kim Anh đánh bài chuồn.

Sáng 3/4, Kim Anh đón xe buýt từ Đà Nẵng vào TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) tìm đến gia đình em Nguyễn Thị Thanh N. (học sinh lớp 10, trường THPT Duy Tân). Biết hoàn cảnh N. khó khăn, Kim Anh vẫn “nổ” mình là phóng viên Báo Công an Đà Nẵng, xác minh làm danh sách trao học bổng (300.000 đồng/tháng, cho đến hết lớp 12)

Tuy nhiên, để nhận học bổng này, Kim Anh bịa ra yêu cầu lập thẻ ATM và bảo gia đình em N. đưa trước hơn 1,9 triệu đồng làm thẻ. Cả tin, gia đình N. đưa đủ số tiền trên và thêm 1 chiếc điện thoại di động cho Kim Anh.

Tối 20 giờ cùng ngày (3/4), Kim Anh về nghỉ tại phòng trọ ở Tam Kỳ thì bị lực lượng Công an Đà Nẵng và Quảng Nam phối hợp bắt giữ. Trong quá trình củng cố hồ sơ, Kim Anh được phép tại ngoại nhưng tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương trước lệnh bắt tạm giam.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.