Chi tiết hành trình phá án vụ xâm hại tình dục

Chi tiết hành trình phá án vụ xâm hại tình dục
Sau khi đi chơi về tới nhà, Phong ra khu vực ngôi nhà ba tầng đang xây dở của gia đình để đi vệ sinh. Lúc này, hắn ta phát hiện một phụ nữ đang nằm ngủ ở đó và đã thực hiện hành vi đồi bại.

> Điều tra vụ giao cấu với... xác chết

Thượng tá Nguyễn Bá Ngọc kể lại hành trình phá án với phóng viên báoPL&XH. Ảnh: Nguyễn Vũ
Thượng tá Nguyễn Bá Ngọc. Ảnh: Nguyễn Vũ (Pháp Luật Xã Hội).

Thượng tá Nguyễn Bá Ngọc- Đội trưởng Đội Trọng án 2, PC45, Công an TP Hà Nội cho biết: Khoảng 9h ngày 27-1-2012 (tức mùng 5 Tết), Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội (PC45), Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của Công an huyện Ứng Hòa về việc phát hiện một thi thể phụ nữ tại ngôi nhà đang xây dựng dở dang của gia đình ông Nguyễn Văn Phúc, SN 1958, ở thôn Miêng Thượng, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hoà (Hà Nội). Trên người nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại.

Nhận được tin báo, trực tiếp Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng PC 45, Công an TP Hà Nội tới hiện trường chỉ đạo cán bộ, trinh sát phá án. Qua khám nghiệm cho thấy, nạn nhân không có dấu hiệu của sự tác động ngoại lực, vùng kín nạn nhân bị tổn thương. Lãnh đạo Phòng PC 45, Công an TP Hà Nội nhận định, đây là một vụ xâm hại dẫn đến chết người và có thể đối tượng là người ở gần hiện trường vụ án.

Theo lời Thượng tá Nguyễn Bá Ngọc, sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo phòng, mặc dù không khí Tết vẫn còn nhưng với quyết tâm phá án, trực tiếp Thượng tá Ngọc đã cùng toàn bộ cán bộ chiến sỹ của Đội Trọng án 2, Phòng PC 45, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Công an huyện Ứng Hòa tiến hành rà soát, sàng lọc những đối tượng nghi vấn trên địa bàn huyện Ứng Hòa và đặc biệt là gần nơi hiện trường xảy ra vụ án.

Gần hai ngày sau khi phát hiện thi thể trên, các trinh sát đã phát hiện Nguyễn Văn Phong, là con của chủ nhà (nơi cũng là hiện trường vụ án), có nhiều dấu hiệu bất minh về thời gian nên đã triệu tập đến CQCA làm rõ.

Tại cơ quan công an, Phong cho biết, tối 26-1-2012, y chơi bài ở nhà người chú gần đó và có uống bia, rượu. Đến khoảng 22h, Phong về nhà đi ngủ. Qua đó, tập trung khai thác nóng đối tượng, Phong không chứng minh được khớp thời gian của mình. Bên cạnh đó, Phong không lý giải được những vết xước có trên cổ của mình.

Từ những dấu vết bất thường này, với kinh nghiệm nhiều năm đấu tranh, phá án, đến rạng sáng 30-1-2012, các trinh sát của Đội Trọng án 2 CATP Hà Nội đã khiến cho Nguyễn Văn Phong phải cúi đầu thú nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, khoảng 22h tối 26-1, sau khi đi chơi về tới nhà, Phong ra khu vực ngôi nhà ba tầng đang xây dở của gia đình để đi vệ sinh. Lúc này, y phát hiện một phụ nữ đang nằm ngủ trong ngôi nhà đó. Phong đến gần chạm vào người chị này, nhưng không thấy phụ nữ này phản ứng gì nên đã thực hiện hành vi đồi bại.

Phong bị phụ nữ này cào vào cổ gây thương tích. Xong việc, Phong bỏ vào nhà rồi ngủ tiếp. Đến khoảng 7h30 sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Phong sang nhà bên kiểm tra, thấy phụ nữ này vẫn nằm im nên hắn ta đã vội vã hô hoán mọi người và báo chính quyền địa phương đến cấp cứu. Tuy nhiên, khi cán bộ y tế xã Hoa Sơn đến hiện trường thì đã xác định nạn nhân tử vong trước đó.

Theo Thượng tá Ngọc, để phá án, các trinh sát Đội Trọng án 2, CATP Hà Nội và các trinh sát của CA huyện Ứng Hòa chỉ được chợp mắt 2-3 tiếng trong phòng điều tra của CA huyện Ứng Hòa. "Chăn màn không đủ, lạnh mà vẫn động viên nhau cố gắng nghỉ ngơi để mai có sức chiến đấu tiếp” - Thượng tá Ngọc kể.

Vị Thượng tá 52 tuổi cho biết, sau khi có kết quả khám nghiệm, Công an Hà Nội đã phải "tung" 60 trinh sát vào cuộc điều tra với 5 mũi trinh sát tiến hành rà soát nghi phạm, truy tìm tung tích nạn nhân. Tham gia phá án, nhiều trinh sát đã phải lỗi hẹn với gia đình. Nhận được tin báo án, có trinh sát vội vã tạm biệt người vợ mới cưới chưa đầy một tháng để tham gia lần tìm dấu vết hung thủ. Có trinh sát vượt gấp hàng trăm cây số lên đơn vị cùng đội đi đánh án…

Phá án ngày Tết, quán xá hầu như không có, sau một hồi tìm đồ ăn không được, các trinh sát phải ăn mì tôm do người dân giúp đỡ để cầm cự, thậm chí họ còn phải ăn "ké" hội làng thôn Trần Đăng, xã Hoa Sơn. "Vất vả nhưng chúng tôi đều tự hào vì chỉ sau hai ngày, vụ án đã được phá và nghi phạm đã sa lưới" - Thượng tá Ngọc chia sẻ.

"Ngoài ra, khi tham gia phá vụ án này ban đầu chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn như vụ án xảy ra vào ban đêm, không có nhân chứng; nạn nhân thì chưa xác định được danh tính. Nhưng với quyết tâm cao, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ…" - Thượng tá Ngọc tâm sự.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hòa đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Phong để làm rõ hành vi hiếp dâm của đối tượng và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Ai là người nhà nạn nhân?

Cơ quan CSĐT CA huyện Ứng Hòa đang tìm tung tích nạn nhân nữ giới có đặc điểm: Khoảng 25-35 tuổi, cao 1m58, thể trạng trung bình, tóc đen cắt ngắn, nốt ruồi có lông đen ở dưới mép phải khoảng 2,2 cm; nạn nhân mặc quần bò màu xanh, áo vét dài tay màu nâu, bên trong mặc áo phông dài tay, cổ bèo, thân áo màu đen, cổ và hai cánh tay có hoa văn màu trắng đen.

Ai là thân nhân của người phụ nữ có đặc điểm trên hoặc là họ hàng thân thích biết thông về gia đình của người phụ nữ này, đề nghị hãy liên hệ về CA huyện Ứng Hòa theo số: 04.3882410 - 0983026789 gặp Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó Trưởng Công an huyện Ứng Hòa hoặc liên hệ về Đội Trọng án 2, Phòng PC 45 CATP Hà Nội số 7 Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội gặp Thượng tá Nguyễn Bá Ngọc để phối hợp giải quyết.

Theo Nguyễn Vũ
Pháp Luật Xã Hội

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...