Chủ doanh nghiệp vàng trình báo bị cướp túi đá quý 1,5 tỷ đồng

Tiệm vàng Kim Long Bảo, nơi mà hai vợ chồng anh Nghĩa bị bọn cướp giật túi đá quý. Ảnh: An Nhơn
Tiệm vàng Kim Long Bảo, nơi mà hai vợ chồng anh Nghĩa bị bọn cướp giật túi đá quý. Ảnh: An Nhơn
Bước ra từ tiệm vàng Kim Long Bảo trên đường Nguyễn Văn Nghi (phường 7, quận Gò Vấp, TP HCM), vợ chồng anh Nghĩa bị giật mất túi đá quý trị giá 1,5 tỷ đồng.

Trưa 28/7, anh Nguyễn Thành Nghĩa (37 tuổi, ngụ Bình Thạnh) cùng vợ Trần Thị Quỳnh Quyên (35 tuổi) đi xe SH mang một lượng lớn đá quý đựng trong bịch nylon đến tiệm vàng Kim Long Bảo đường Nguyễn Văn Nghi (phường 7, quận Gò Vấp) để bán. Anh Nghĩa bước vào giao dịch, còn chị Quyên đứng ngoài trông xe.

Một giờ sau, khi bán được một ít đá quý với hơn 20 triệu đồng, anh Nghĩa ra về nhưng do để quên chìa khóa xe trong tiệm vàng nên trở vào lấy. Được chồng đưa túi nylon đựng số đá quý còn lại giữ, chị Quyên treo phía trước xe SH.

Cùng lúc này một thanh niên đi nhanh đến, giật túi nylon này rồi bỏ chạy. Chị Quyên tri hô và lao theo nhưng anh ta được cho là đã nhảy lên xe máy của một nam thanh niên chờ sẵn, rồ ga phóng về hướng ngã sáu Gò Vấp.

Chủ doanh nghiệp vàng trình báo bị cướp túi đá quý 1,5 tỷ đồng ảnh 1

Anh Nghĩa cho biết số đá quý bị cướp trị giá khoảng 1.5 tỷ đồng. Ảnh: An Nhơn.

Đang lui cui nhặt chìa khóa rớt dưới quầy, anh Nghĩa nghe tiếng vợ hô cướp cũng lao ra truy đuổi. "Một thanh niên chạy xe sport hỏi tôi có dí theo không thì nhảy lên. Anh ta chở tôi chạy đến đường Nguyễn Oanh thì mất dấu. Giờ suy nghĩ lại, có thể người này là đồng bọn của chúng. Hắn chở tôi đi hướng khác để không thể truy đuổi bọn cướp", anh Nghĩa nhận định.

Theo chị Quyên, gã thanh niên giật túi đá quý ngoài 20 tuổi, cao khoảng 1m65, mặc quần tập thể dục, áo thun màu xanh lợt đã cũ, người gầy và đen. "Hắn chạy bộ khoảng 6-7 m thì nhảy lên chiếc xe Wave từ phía sau vọt lên", chị Quyên kể.

Công an phường 7 cùng Công an quận Gò Vấp đã lấy lời khai nhân chứng để điều tra. Theo trình bày của anh Nghĩa, túi đá quý bị cướp trị giá 1,5 tỷ đồng.

"Theo nhân chứng, lúc đó giờ trưa nên đường vắng. Mọi người chỉ biết bọn cướp đi hai tên, không kịp nhận dạng", trung tá Nguyễn Thanh Danh, Trưởng Công an phường 7, quận Gò Vấp, TP HCM cho biết.

Anh Nghĩa là chủ Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc đá quý Nguyễn Nghĩa có trụ sở ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) và một chi nhánh ở chợ Bến Thành (quận 1).

Anh cho biết, do kinh doanh khó khăn nên anh gom số đá quý của tiệm đem đến các tiệm vàng chào hàng, bán lại nhằm lấy tiền xoay trở. Trước khi đến tiệm vàng Kim Long Bảo, vợ chồng anh có ghé một tiệm vàng khác cũng gần đó nhưng không bán được.

Chủ doanh nghiệp vàng trình báo bị cướp túi đá quý 1,5 tỷ đồng ảnh 2

Số đá quý tương tự mà vợ chồng anh Nghĩa bị cướp. Ảnh: An Nhơn.

Chủ doanh nghiệp cho biết, đây là lần mất tài sản lần thứ ba của vợ chồng anh trong vòng hai năm qua. Trước đó, gia đình anh hai lần bị kẻ trộm đột nhập vào ban đêm lấy đi tiền và đá quý trị giá hàng trăm triệu đồng. "Tôi nghĩ bọn cướp lần này sẽ bị bắt vì đá quý khó tiêu thụ", anh Nghĩa nói.

Tiệm vàng Kim Long Bảo nằm gần chợ Gò Vấp, xung quanh có nhiều tiệm vàng khác. Công an quận Gò Vấp đang điều tra làm rõ.

Theo An Nhơn

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG