Chủ nhà hàng cùng 19 nhân viên đóng cổng truy sát 8 vị khách

Nhóm nhân viên quán Tư Nhớ 2 tham gia truy sát 8 vị khách.
Nhóm nhân viên quán Tư Nhớ 2 tham gia truy sát 8 vị khách.
Chủ nhà hàng cùng với 19 nhân viên với đủ loại hung khí trong tay, lao vào truy sát 8 vị khách. Các vị khách này muốn bỏ chạy cũng không được vì cánh cổng quán đã đóng chặt

Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quân (chủ quán Tư Nhớ 2, khu 3, phường Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một) cùng 19 nhân viên để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. 

Hết đường chạy

Mấy ngày qua, dư luận tại Bình Dương không khỏi chấn động bởi vụ việc đâm chém kinh hoàng xảy ra tại một địa điểm ăn uống. Ở đây, 8 vị khách đã bị chủ quán cùng cùng 19 nhân viên với đủ loại hung khí trong tay lao vào truy sát. Điều đáng nói, cả 8 vị khách này muốn bỏ chạy thoát thân cũng không được vì cánh cổng quán đã đóng chặt.

Chủ nhà hàng cùng 19 nhân viên đóng cổng truy sát 8 vị khách ảnh 1

Chủ quán Tư Nhớ 2 chỉ đạo 19 nhân viên trong cuộc truy sát khách

Theo kết luận điều tra của cơ quan CSĐT công an TP. Thủ Dầu Một, khoảng 20h ngày 28/8, anh Đỗ Minh Nhân (21 tuổi, người địa phương) cùng 7 người bạn đến quán Tư Nhớ 2 tổ chức sinh nhật. Anh Nhân cùng những người bạn ăn uống đến 0h5 sáng 29/8 thì ra về thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cái vã to tiếng với nhân viên của quán.

Cụ thể, sau khi tính tiền ra về, thì anh B. (người đi chung nhóm anh Nhân) đùa với mấy người bạn xung quanh. Chứng kiến cảnh này, một nhân viên của quán Tư Nhớ 2 cho rằng nhóm của anh Nhân nhìn như “giang hồ Bình Dương”. Thấy vậy nên anh B. cùng Nhân và 6 người đi cùng quay lại quầy tính tiền tìm người quản lý để phản ánh vì thái độ, cách ăn nói không đúng mực của nhân viên trong quán.

Lúc này, Nguyễn Văn Tuấn (24 tuổi, quê Bến Tre, Quản lý quán) và Nguyễn Văn Quân (chủ quán Tư Nhớ 2) đến can thiệp và tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Thấy vậy, nhóm nhân viên của quán gồm: Trần Thanh Lam, Phạm Hoàng Thống, Phạm Vũ Sơn cùng 15 nhân viên khác xông đến đánh “hội đồng” nhóm của anh Nhân.

Dù chứng kiến từ đầu nhưng Quân không ngăn cản mà tiếp tục xúi giục nhân viên đóng cổng quán lại để nhóm đối thủ “hết đường chạy”. Trong lúc truy sát 8 vị khách, 20 người của quán Tư Nhớ 3 cầm dao, dao tự chế, thanh sắt, vỏ chai rượu, bia, bàn ghế…

“Khi xảy ra đánh nhau với khách, tất cả nhân viên phải hợp sức đánh lại” 

Đó là khẳng định của nhiều nhân viên phục vụ quán Tư Nhớ 2 khi bị bắt tại cơ quan công an. Những nhân viên này khai nhận, trong mỗi lần họp nhân viên tại quán đều nghe Nguyễn Văn Quân yêu cầu: “Khi xảy ra sự việc đánh nhau giữa khách và nhân viên thì các nhân viên phải cùng nhau hợp sức đánh trả lại”.

Chủ nhà hàng cùng 19 nhân viên đóng cổng truy sát 8 vị khách ảnh 2

Một số loại hung khí được cơ quan công an thu giữ từ vụ truy sát

Những “chỉ đạo” sặc mùi “xã hội đen” này được minh chứng cụ thể trong sự việc truy sát 8 vị khách vào rạng sáng 29/8. Khi Quân ra lệnh, tất cả nhân viên trong quán không cần suy nghĩ mà vơ ngay lấy hung khí lao vào cuộc đâm chém đẫm máu, gây ra thương tích nặng cho nhóm thực khách đến tổ chức sinh nhật tại đây.

Cuộc “tổng tấn công” của Quân và 19 nhân viên khiến 7 vị khách bị thương nặng. Nh. (một nạn nhân) cho biết: “Lúc này nhóm tụi tôi bị người của quán đuổi chém loạn xạ nên mạnh ai nấy chạy. Sau khi bị chém một nhát khá dài vào cánh tay phải, tôi bỏ chạy ra cổng để thoát thân nhưng đến nơi thì cổng đã bị đóng, một nhóm khoảng 6 người của quán cầm dao đợi sẵn. Hết đường thoát tôi phải chạy ngược vào trong và bị nhóm bên trong đuổi ra đánh”.

Trong số các nạn nhân bị chém tại quán Tư Nhớ 2, người bị nặng nhất là anh Nguyễn Thanh B. với 4 vết thương trên đầu, tay trái bị chém đứt gân, đùi trái bị đâm. Theo anh B., thời điểm xảy ra quán vẫn còn khá đông khách đang ăn uống.

Thấy có xô xát, nhiều người đã bỏ chạy tán loạn. Khi bị đuổi chém, anh B. cố gắng chạy ra mở cổng để cho mọi người thoát thân ra ngoài nên tiếp tục bị chém nhiều nhát vào người. Sau khi thoát được ra ngoài, tất cả những người bị thương phải đi cấp cứu.

Sau vụ án xảy ra, cơ quan CSĐT công an TP. Thủ Dầu Một đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp chủ quán Tư Nhớ 2, quản lý và 18 nhân viên để điều tra.

Theo Trung Kiên 
Theo Dân trí
MỚI - NÓNG