Cô gái chết lõa thể trong nhà nghỉ

Sau nhiều giờ không thấy vị khách nữ xuống trả phòng trong khi người đàn ông đi cùng đã rời đi từ lâu, nhân viên nhà nghỉ nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Phạm Tuấn Tài (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lên kiểm tra phát hiện cô gái chết trong tình trạng lõa thể.

Tối 16/9, nhân viên nhà nghỉ nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Phạm Tuấn Tài (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện cô gái chết trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Theo lời nhân chứng, chiều cùng ngày, cô gái này đi cùng một người đàn ông đến thuê phòng. Cả 2 lên phòng nhưng không để lại giấy tờ tùy thân.

Vài tiếng sau, người đàn ông ra khỏi nhà nghỉ. Đến 20h30, nhân viên không thấy khách trả phòng lên kiểm tra và phát hiện vị khách nữ chết trong tình trạng lõa thể.

Lãnh đạo công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, danh tính nạn nhân được xác định là Trần Hoài Ly (33 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội). Cảnh sát đang truy tìm người đi cùng nạn nhân để làm rõ vụ việc.

Theo Nguyễn Hoàng

Theo Zing
MỚI - NÓNG