Con trai giám đốc Công an Cà Mau: Tôi mới là nạn nhân (?)

Con hẻm nơi diễn ra vụ ẩu đả. Ảnh nld.com.vn
Con hẻm nơi diễn ra vụ ẩu đả. Ảnh nld.com.vn
TP - Ngày 3/3, qua điện thoại, Trưởng Công an phường 5 (TP Cà Mau) Lê Văn Hạnh cho biết, chưa xử lý vụ va quẹt xe máy và ông Nguyễn Văn Kiệt là con trai Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Tươi đánh người bị thương. 

Tiếp xúc với báo chí, ông Nguyễn Văn Kiệt cho rằng ông mới là nạn nhân trong vụ ẩu đả. Lời ông, chiều 25/2, ông cùng chị ruột là bà Nguyễn Kim Cương chạy hai xe máy chở 4 trẻ nhỏ (con của ông và của bà Cương).

Xe máy của bà Cương bị xe máy của anh Nguyễn Anh Phi chở Trần Thảo Nguyên va quẹt ngã, và bỏ chạy. Ông Kiệt đuổi theo đến hẻm 78, “kêu dừng lại nhưng họ vẫn cố tình chạy, tôi dùng chân đạp ngã xe họ vào hàng rào, rồi với tay đánh vào vai người thanh niên”.

Vụ ẩu đả theo lời ông Kiệt kể có khác với những người dân chứng kiến và đã cung cấp cho báo chí. Theo người dân, ông Kiệt đánh và khi anh Phi chạy thoát, còn cô Nguyên không chạy kịp bị ông đánh thậm tệ. Ông Thạch Sến là người dân thấy vậy, ra can ngăn đã bị ông Kiệt đánh phải vào viện. 

Còn lời ông Kiệt, khi nóng giận có đánh cô gái một bạt tai, bị mấy người đàn ông đang ngồi nhậu mắng chửi. Ông giải thích là người ta tông xe làm con ông bị thương rồi bỏ chạy, “trong lúc lời qua tiếng lại, một thanh niên khoảng 18 tuổi nhảy ra tấn công tôi nên tôi đánh trả”.

Vụ ẩu đả nổ ra. Ông Kiệt nói: “Trong lúc ẩu đả, tôi đánh trúng vào mắt ông Sến. Sau đó chỉ biết ôm đầu chịu trận vì bị rất đông người dân trong hẻm đánh hội đồng. Tôi bị đánh gãy chiếc răng gần răng cửa và bể cả nón bảo hiểm”. Không chỉ thế, lúc sau, một người bạn của ông Kiệt chạy đến cũng bị đánh bầm dập.

Việc xuất hiện công an sau đó cũng có sự khác nhau giữa người dân và ông Kiệt. Người dân cho rằng, họ gọi điện báo công an phường và 113 đến, ông Kiệt dọa “mấy thằng mày có muốn nghỉ việc không” thì các công an viên bỏ đi. Còn lời ông Kiệt cho rằng chính ông gọi Công an phường 5, và ông nhấn mạnh “tôi không có lý do gì phải thóa mạ công an vì chính tôi điện họ đến xử lý vụ việc”.

Trong lời ông Kiệt có chỗ chưa thật rõ, ông bị đánh hội đồng “chỉ biết ôm đầu chịu trận” và bạn ông chạy đến cũng “bị đánh bầm dập” thì thời gian đâu ông gọi điện báo công an phường? Trong lúc, người dân còn kể, bạn của ông Kiệt từ đâu kéo đến rất đông khiến dân cả con hẻm nghèo lo sợ, nhiều nhà phải đóng cửa. 

Ông Kiệt nói thêm: “Biết ông Sến bị thương, cha của tôi bảo đi thăm hỏi và xin lỗi nhưng tôi thấy không có lỗi nên không chấp nhận xin lỗi”. Ngày 27/2, cô ruột của ông Kiệt có đến nhà ông Sến thăm hỏi và gửi tiền thuốc men. Gia đình ông Sến nhận nhưng sau đó mang trả lại.

Trưởng Công an phường Lê Văn Hạnh nói: “Chúng tôi chờ mọi người tham gia ẩu đả xuất viện sẽ họp hội đồng an ninh trật tự phường xử lý hợp tình, hợp lý”. Vụ việc gây xôn xao dư luận, chưa được Công an phường 5 xử lý nhưng lời trình bày của người dân chứng kiến và của ông Kiệt, con Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau xem ra đã rất khác nhau.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.