Công an huyện Cư Kuin 'làm hiện trường' tại nhà người tố cáo

TP - 1 trong 7 công dân tham gia tố cáo hành vi tiêu cực của một số cán bộ công an- kiểm sát huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã bị công an huyện Cư Kuin đến vây nhà “làm hiện trường” suốt ngày đêm với các diễn biến rất bất thường, kỳ lạ.
Công an huyện Cư Kuin 'làm hiện trường' tại nhà người tố cáo ảnh 1

Gỗ và xe của nhà bà Nga đều đang bị yêu cầu thu giữ

Ba Nguyễn Thị Nga (43 tuổi) công dân thường trú ở buôn Phốc, xã Ea B’hok, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vừa gửi đơn đến Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk, Thanh tra Công an Tỉnh và Ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, phản ánh sự việc từ đêm 28/11 đến cuối buổi chiều ngày 29/11, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Cư Kuin đã đến nhà bà làm việc với cách thức lạ lùng, có dấu hiệu dọa nạt trù dập người đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng . 

Khoảng 22h30’ đêm thứ sáu 28/11/2014, gia đình bà Nga đang ngủ thì bị 3 cán bộ Công an huyện Cư Kuin do đại úy Phạm Duy Khuê đội phó đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và 2 cán bộ cảnh sát giao thông vào nhà gọi dậy, yêu cầu phối hợp làm việc với 2 người được gọi là “nhân chứng” về 1 chiếc xe ô tô của nhà bà Nga vừa gây ra tai nạn giao thông.

Tuy nhiên sau một hồi làm việc, vẫn không ai chỉ rõ được xe nào gây ra tai nạn gì, ở đâu, còn bà Nga khẳng định các xe của nhà bà suốt từ chiều đến lúc đó đều đậu yên ở nhà, không gây ra sự cố gì. Đại úy Khuê chuyển sang tra hỏi về mớ gỗ để ngoài sân. Bà Nga khẳng định đây là gỗ bời lời, thuộc gỗ tạp nhóm 8 bà đã mua cách đây hơn nửa năm của đồng bào dân tộc để sửa nhà. Do chưa làm, gỗ chất trong vườn bị mối mọt nên chiều nay bà mới đưa ra sân để mai cưa xẻ.
Đại úy Khuê đòi tịch thu gỗ, cho rằng bà Nga mua bán gỗ trái phép.

Cuộc ồn ào do cãi vã, xô đẩy với ông Khuê đến rách tay áo bà Nga bên đống gỗ khiến nhiều hộ dân lân cận thức giấc, chạy qua chứng kiến và bất bình. Ông Khuê đã gọi thêm lực lượng tới gần 20 người đến vây nhà bà Nga canh đống gỗ suốt đêm. Sáng ngày 29/11, một nhóm cán bộ kiểm lâm vào xem, thấy gỗ tạp số lượng ít nên quay về. Bà Nga nhờ ông Trần Minh Lợi - người hỗ trợ kỹ thuật trong nhóm 7 công dân đứng đơn tố cáo đến quay phim, bị công an phản đối với lý do “anh em đang làm hiện trường”. 

Khoảng 10h ngày 29/11, công an huyện đưa ra tờ biên bản tịch thu gỗ yêu cầu bà Nga ký vào. Bà Nga cho rằng đây là cách “trả thù”, “dằn mặt” nhằm khủng bố tinh thần người đã dám đấu tranh phanh phui các hành vi tiêu cực của một số cán bộ công an huyện- trong đó có ông Võ Ngọc Quang, “thiếu tá rơi súng”, cấp trên trực tiếp của ông Khuê vừa bị đình chỉ công tác - nên cương quyết không ký.

Đến 16h ngày thứ bảy 29/11, đại úy Khuê lại bảo bà Nga ký vào biên bản thu giữ chiếc xe ben của gia đình bà Nga đang đậu trong sân làm tang vật, bà Nga hỏi tang vật vụ gì thì ông Khuê yêu cầu: Cứ ký, thứ hai sẽ trả lời! Bà Nga phản đối, không ký.

Đến cuối buổi chiều ngày 29/11 cán bộ, chiến sĩ công an vẫn tập hợp trước sân nhà bà Nga. Chưa rõ diễn biến sự việc căng thẳng, bất thường này sẽ đi đến đâu. Báo Tiền Phong sẽ tiếp tục theo dõi, đưa tin.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.