Cuồng ghen, gã đàn ông phóng hỏa đốt phòng trọ người yêu cũ?

Cuồng ghen, gã đàn ông phóng hỏa đốt phòng trọ người yêu cũ?
Buổi tối xảy ra sự việc, bắt gặp anh Bình chở chị Trúc đi ăn tối, cơn ghen trong N. trỗi dậy, hắn chặn xe đòi nói chuyện với chị Trúc lần cuối và trở về trong tức tối, hằn học...

Trong lúc mọi người đang chìm vào trong giấc ngủ, mùi khét của khói khiến tất cả tỉnh giấc, phát hiện đám cháy bốc lên từ một phòng trọ. Tiếng la hét cầu cứu vang lên chấn động một vùng. 

Cửa đã bị khóa ngoài khiến những người mắc kẹt không thể nào thoát thân được, buộc những người ứng cứu phải phá cửa xông vào. Một đôi nam nữ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngạt khí. Từ đây, dấy lên nghi vấn, vì níu kéo tình cảm bất thành, người tình cũ của người phụ nữ đã phóng hỏa đốt nhà trọ để trả thù.

Phòng trọ bốc hỏa trong đêm

Theo tin tức từ cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức cho biết, trên địa bàn quận vừa xảy ra một vụ cháy phòng trọ nghiêm trọng. Vụ cháy xảy ra vào giữa đêm khuya nên đã gây náo loạn khu phố. Một đôi nam nữ đang ngủ trong phòng, nhưng rất may không có ai thiệt mạng. Hiện cơ quan điều tra đang tích cực làm rõ nguyên nhân gây nên vụ hỏa hoạn và tích cực truy tìm hung thủ gây ra vụ phóng hỏa trên.

Hai nạn nhân may mắn sống sót sau vụ việc trên là chị Lê Thanh Trúc (42 tuổi, quê Nghệ An) và anh Trần Huy Bình (37 tuổi, quê Xuân Lan, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Cả hai đang sống như vợ chồng tại khu nhà trọ 199/1 đường Ngô Chí Quốc, khu phố 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Theo những tin ban đầu từ hiện trường, được biết, vụ phóng hỏa đốt phòng trọ xảy ra vào khoảng 1h30 ngày 11/6. Hiện tại, các nạn nhân đều đã qua cơn nguy kịch song tâm lý của họ vẫn rất xáo trộn, hốt hoảng.

Bà Nguyễn Thị Ba, 52 tuổi, chủ nhà trọ nhớ lại: “Thật kinh khủng, toàn bộ vật dụng trong phòng trọ đều cháy đen sì. May thay, vì được phát hiện kịp thời nên hai nạn nhân được cứu sống. Không biết, nếu chậm trễ, liệu chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra. Sự việc sau đó đã được gia đình tôi trình báo lên cơ quan chức năng”.

Theo lời bà Ba, bình thường bà ngủ rất sớm, nhưng tối hôm xảy ra vụ việc, đến khoảng hơn gần 12 giờ đêm, khi tất cả xóm trọ đã tắt đèn, bà mới đi ngủ. Thế nhưng không hiểu vì sao trằn trọc mãi bà vẫn không thể nào ngủ được. Đến khi vừa chợp mắt một lúc, bà bắt đầu ngửi thấy mùi khét tỏa ra từ đâu đó, hơi nóng xộc vào mũi. Bà vùng dậy kiểm tra, thì nghe từ bên kia khu phòng trọ nhà mình có tiếng la hét cầu cứu của chị Trúc và anh Bình. Phòng trọ này kế sát nhà bà.

Nghe tiếng la hét của chị Trúc và anh Bình, bà và mọi người trong gia đình lập tức chạy qua. Cùng lúc đó, mọi người trong khu trọ cũng chạy tới phòng trọ nơi phát ra tiếng kêu cứu. Lửa đã bén cháy vào căn phòng rộng khoảng 12m2. Mùi xăng khét bốc lên nồng nặc cùng với khỏi đen làm những người ở ngoài khó tiếp cận căn phòng. Mặt khác, căn phòng đã bị khóa chặt ở ngoài nên hai nạn nhân ở trong chỉ biết gào thét kêu cứu. Nhằm cứu người cấp tốc, những người ở ngoài dùng xà beng để phá cửa phòng trọ, đồng thời dùng nước khống chế đám cháy.

Khi cứu được cặp tình nhân, ban đầu họ được đưa tới bệnh viện gần khu trọ sơ cứu, nhưng trước tình hình sức khỏe và độ bỏng nghiêm trọng, họ được chuyển tới bệnh viện ở Bình Dương để điều trị. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, cơ quan Công an quận Thủ Đức phối hợp với Công an phường Bình Chiểu tiếp cận hiện trường, lập hồ sơ điều tra vụ việc.

Cuồng ghen, gã đàn ông phóng hỏa đốt phòng trọ người yêu cũ? ảnh 1

Căn phòng nơi xảy ra vụ việc. 

Nghi vấn bàn tay hắc ám của tình cũ

“Từ xưa đến nay, khu trọ của tôi vốn rất yên bình, chưa bao giờ xảy ra những vụ việc động trời như vậy. Sự việc xảy ra vào nửa đêm khiến những người thuê trọ bị một phen hú vía”, chủ nhà trọ cho biết.

Sau hai ngày cấp cứu, tình hình sức khỏe của chị Trúc, anh Bình đã có những tiến triển tích cực, họ đã có thể trò chuyện được, nhưng các vết bỏng ở vùng mặt và vùng lưng vẫn rất nghiêm trọng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, người phụ nữ quê Nghệ An này có một quá khứ vất vả và một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Trước đây, chị Trúc đã lập gia đình và có hai người con, một gái một trai. Cuộc sống khổ cực khiến vợ chồng chị nảy sinh mâu thuẫn và họ chọn cách đường ai nấy đi. Chị Trúc đưa hai con của mình vào Sài Gòn làm ăn, mưu sinh kiếm sống qua ngày.

Qua những ngày đầu khó khăn, cuộc sống của ba mẹ con dần ổn định. Trúc xin được việc làm trong một công ty may mặc, còn hai con của chị cũng đến tuổi trưởng thành, xin làm công nhân và bảo vệ cho một công ty trên địa bàn. Cũng trong khoảng gian này chị Trúc quen một người đàn ông tên N. gốc miền Tây. N. đã có vợ con. Cả gia đình N. làm công nhân và tạm trú ở khu vực gần ngã tư 550 (cầu Ông Bố, tỉnh Bình Dương). Trong quá trình cặp kè yêu đương, hai người thường xảy ra mâu thuẫn và cách đây khoảng hai tháng, chị chủ động nói lời chia tay N.

Sau khi chia tay N., Trúc gặp gỡ anh Bình – một người đàn ông trung tuổi nhưng chưa lập gia đình. Cùng là những người con quê hương miền Trung nghèo khổ, cùng mưu sinh nơi đất khách – những đồng điệu đó đã kéo họ lại gần bên nhau để nương tựa khi xế chiều. Chị cùng hai người con chuyển phòng trọ đến gần phòng của anh Bình để tiện bề chăm sóc cho nhau.

Về phần N., sau khi chia tay, biết chị Trúc đã có tình mới, hắn tức tối, nhiều lần nhắn tin đe dọa mẹ con chị Trúc, thậm chí dọa sẽ thiêu sống họ. Thậm chí, N. còn tìm đến chỗ trọ của anh Bình, chị Trúc để lân la tìm hiểu và gây chuyện. “Tôi đã nhiều lần đuổi anh ta về vì gây rối trật tự xóm trọ. Mẹ con chị Trúc mới đến đây trọ được mấy tháng mà anh ta cứ xuất hiện ở khu trọ nhà tôi liên tục”, bà chủ xóm trọ cho hay.

Nhiều lần, N. chặn đường chị Trúc để níu kéo tình cảm. Buổi tối xảy ra sự việc, bắt gặp anh Bình chở chị Trúc đi ăn tối, cơn ghen trong N. trỗi dậy. Hắn chặn đầu xe anh Bình tại một quán café đòi nói chuyện với chị Trúc lần cuối. Cuộc nói chuyện không đem lại kết quả, chị Trúc quyết không quay lại với N. khiến hắn bỏ về trong tức tối, hằn học.

Tưởng mọi chuyện thế là êm xuôi, nào ngờ, khi cặp tình nhân về phòng trọ nằm ngủ để chuẩn bị sức khỏe cho công việc ngày hôm sau thì suýt chút nữa đã bị thiêu sống bởi bàn tay của kẻ giấu mặt bí ẩn.

“Bình nói với tôi, vì hoàn cảnh hai đứa nghèo khó, không có điều kiện tổ chức đám cưới, nên ít ngày nữa, hai người họ sẽ làm một vài mâm cơm mời những người trong khu trọ và bạn bè thân thiết tới dự, gọi là lễ ra mắt, chứng nhận họ là vợ chồng để mọi người khỏi đàm tiếu. Biết ý định của mẹ như vậy nên hai người con của chị Trúc đã tế nhị chuyển tới khu trọ khác vào buổi chiều hôm trước. Ý định ra mắt của họ chưa kịp thực hiện thì xảy ra sự việc chấn động trên”, bà Ba kết thúc câu chuyện.

Ráo riết truy tìm hung thủ

Trao đổi về vụ việc này, một cán bộ điều tra Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho hay, hiện cơ quan này đang tích cực xác định nguyên nhân dẫn đến vụ phóng hỏa làm hai người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Xác định đây là một vụ án cố sát nghiêm trọng, nên cơ quan này cũng đang ráo riết truy tìm hung thủ. Mong rằng hung thủ dù đang lẩn trốn ở đâu thì nhanh chóng đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Theo Người đưa tin
MỚI - NÓNG