Cựu võ sĩ wushu sa lưới sau 4 năm trốn truy nã

Đòi nợ thuê cho nữ giám đốc, Tuấn "Voi" và đồng bọn bắt nạn nhân, dọa dẫm buộc đưa tiền.
Cựu võ sĩ wushu sa lưới sau 4 năm trốn truy nã ảnh 1

Ảnh minh họa.

Công an Hà Nội vừa di lý Vũ Thế Nhất (Tuấn "Voi", 35 tuổi, ở Thanh Hóa), can phạm trốn truy nã về các tội danh Bắt giữ người trái pháp luật, Cướp tài sản, từ Bình Dương ra thủ đô.

Theo tài liệu, tháng 7/2010, Nguyễn Thị Nhàn, giám đốc một công ty ở Thanh Hóa có mâu thuẫn làm ăn với ông Nguyễn (giám đốc công ty xây dựng ở huyện Đông Anh, Hà Nội). Nhóm của Tuấn "Voi" được nữ giám đốc nhờ đòi một tỷ đồng từ ông Nguyễn.

Cả bọn đã bắt giữ, đưa ông Nguyễn từ Hà Nội vào một nhà nghỉ ở Thanh Hóa, đe dọa cắt gân tay, chặt chân. Lo sợ nguy hiểm đến tính mạng, nạn nhân phải điện thoại cho bà Nhàn, hứa sẽ trả tiền.

Ngày 22/11/2012, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nhàn 15 năm tù về tội cướp tài sản, 20 tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật, 7 bị cáo còn lại lần lượt lĩnh từ 13 đến 15 năm tù. Riêng Tuấn "Voi" bỏ trốn.

Cảnh sát cho hay Tuấn "Voi" là cựu võ sĩ wushu, vóc dáng cao lớn. Suốt 4 năm trốn truy nã, anh ta ở nhiều nhà trọ và không tá túc lâu tại một nơi. Trước thời điểm bị bắt, Tuấn "Voi" chọn một khu xóm công nhân ở Bình Dương và thường xuyên di chuyển sang tỉnh Đồng Nai, Bình Phước.

Theo Hoàng Việt

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.