Đâm chết người giữa phố trong lúc đi đánh ghen

Nghi can Tống Văn Ại
Nghi can Tống Văn Ại
Phát hiện người phụ nữ sống chung nảy sinh tình cảm với thanh niên 19 tuổi, Ại nảy sinh ghen tuông rủ đồng bọn đánh ghen khiến một người tử vong.

Công an quận Tân Phú, TP HCM đã tạm giam Tống Văn Ại (23 tuổi, quê ở Sóc Trăng) và Phạm Thành Nhớ (34 tuổi, quê An Giang) đề điều tra về hành vi Giết người.

Theo cơ quan điều tra, khoảng hơn một năm trước, Ại và chị Danh (18 tuổi, quê ở Sóc Trăng) thuê phòng trọ sống với nhau như vợ chồng ở khu nhà trọ tại quận Tân Phú.

Tháng 9, Ại phát hiện vợ hờ nảy sinh tình cảm với Thạch (19 tuổi, quê ở Bạc Liêu). Anh ta ghen tuông, nảy sinh ý định tìm đánh đối thủ trả thù.

Khoảng 19h30 ngày 4/10, Ại gặp anh Thạch tại cổng của sân trượt pa-tin trên đường Lũy Bán Bích (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) đã gọi đến quán nước gần đó để nói chuyện.

Sau đó, Ại về nhà trọ lấy dao, gọi chị Danh, Nhớ cùng đến gặp tình địch. Cùng lúc, Ại gọi thêm 5 người bạn đang ngồi nhậu ở đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú cùng đi đánh ghen.

Khi gần đến nơi, Nhớ xuống xe, đi bộ, nhặt lấy một chai thủy tinh ven đường cầm trên tay làm hung khí.

Trong lúc nam thanh niên 23 tuổi đang nói chuyện với tình địch thì Nhớ bất ngờ xông đến dùng chai thủy tinh đập vào đầu anh Thạch. Thấy nhóm của Ại quá đông, Thạch đã bỏ chạy thoát thân.

Lúc tình địch bỏ chạy, nhóm của Ại phát hiện anh Vũ (22 tuổi, quê ở Sóc Trăng – bạn của Thạch) nên chặn đường đánh. Ại được xác định là kẻ rút dao đâm khiến anh Vũ tử vong.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.