Dàn cảnh bắt cóc tống tiền gia đình người tình 13 tuổi

Đối tượng Mai Văn Linh được cảnh sát áp giải vào tòa
Đối tượng Mai Văn Linh được cảnh sát áp giải vào tòa
Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa đưa ra xét xử sơ thẩm, bị cáo Mai Văn Linh về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Giao cấu với trẻ em”.

Lấy trẻ con làm người tình

Là con thứ trong gia đình có 3 anh em, Mai Văn Linh (SN 1988, ngụ Xóm 8, xã Lại Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đã sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cái nghèo cứ luôn đeo bám dai dẳng nên Linh đành phải nghỉ học từ hồi lớp 7 để phụ giúp gia đình.

Khi chập chững bước vào đời, Linh phải lòng Đỗ Thị Nhi (SN 1994) và không lâu sau đó cả hai nên nghĩa vợ chồng nhưng cuộc sống cũng chẳng dư giả gì. Với quyết định đổi đời, Linh gạt đi nước mắt, một mình khăn gói vào khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương lập nghiệp, mưu sinh bằng nghề phụ hồ. Dự định tích góp được số vốn sẽ đón vợ vào đoàn tụ sau bao ngày xa cách nhớ nhung.

Nhưng dường như những suy nghĩ ấy chợt tan biến khi trái tim Linh giờ đây chỉ “thổn thức” trước thiếu nữ 13 tuổi, tên T. (trú tại quận Phú Nhuận, TP.HCM) có thân hình phổng phao như tuổi đôi mươi. Nhà T. nằm đối diện công trình nơi Linh làm việc nên hai người dễ dàng giao lưu, những lúc gặp mặt thường kể nhau nghe những vui buồn cuộc sống. Trong thời gian quen biết (tháng 05/2013), Linh liên tục nhắn tin, điện thoại tán tỉnh, ngỏ lời yêu thương thì được T. ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Tháng 08/2013, Linh làm xong công trình, chia tay “người tình nhí” về Bình Dương nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với T. bằng điện thoại. Như đã chủ ý từ trước, khoảng 16h00, ngày 29/09/2013 Linh điều khiển xe máy mang biển số 35B1–434.57 đến đầu hẻm gần nhà T., điện thoại rủ T. bỏ nhà đi “bụi” nhưng bị từ chối, kiên nhẫn thuyết phục thì người tình 13 tuổi cũng ưng thuận nhận lời.

Khoảng 20h00 cùng ngày, cả hai phóng thẳng xe máy đến khách sạn Trường Thương (thuộc khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nghỉ qua đêm để “ăn trái cấm”, sau đó rời khách sạn đi ăn tối nhằm lấy lại sức khỏe sau trận “mây mưa”.

Đối tượng còn khai nhận, trước đó: “Vào khoảng 8h00, ngày 22/09/2013, hắn điện thoại rủ T. đi khu du lịch Đại Nam chơi, T. đồng ý. Từ Phú Nhuận hắn cùng người tình “nhí” di chuyển trên QL.13 về thành phố Thủ Dầu Một bằng chiếc tay ga (không rỏ biển số) mà hắn vừa mượn được của người quen.

Tới ngã tư Bình Phước, hắn lộ nguyên hình là kẻ sở khanh, lấy cớ là đi vệ sinh, hắn cho xe vọt thẳng vào phòng 104, khách sạn Phi Long 2 (thuộc phường Phú Thọ, Bình Dương) dùng vũ lực để cướp đi “cái ngàn vàng” trước sự bất lực của người tình tuổi 13.

Tống tiền cả gia đình “nhạc phụ”

Do hết tiền tiêu xài, Linh dàn cảnh bắt cóc T. làm con tin để tống tiền, buộc cha mẹ ruột của T. phải nộp 500 triệu đồng, nếu không thì xuống Bình Dương nhận lại tay, chân của T. về làm vật "kỷ niệm" và đe dọa sẽ giết chết T. bất cứ lúc nào nếu gia đình trình báo công an.

Với kế hoạch này, T. hoàn toàn thống nhất, ủng hộ. Sau đó Linh trả phòng và chở T. đi mua 1 sim số 01225719987 lắp vào điện thoại của T. rồi thuê tiếp khách sạn An Phú Mỹ (thuộc phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương) để nghỉ. Tại đây, Linh liên tục điện thoại, nhắn tin cho mẹ ruột T. nhằm gây áp lực đòi tiền chuộc, đồng thời đưa điện cho T. nói vọng vào “mẹ ơi cứu con” để uy hiếp tinh thần.

Dù hoảng loạn, lo sợ nhưng gia đình của T. vẫn cố giữ bình tĩnh và trả lời chỉ có 50 triệu, Linh không đồng ý và giảm xuống còn 300 triệu. Trong lúc thương lượng, tên Linh nhận thấy gia đình T. không có nhiều tiền nên hắn đưa ra quyết định cuối cùng là 100 triệu, không hơn không kém và địa điểm “giao dịch” tại khu vực cầu Ông Bố (phường Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương).

Trong thời gian chờ đợi gia đình T. mang tiền đến, Linh và người tình nhí của mình tiếp tục quan hệ tình dục thêm 2 lần nữa. Tuy kế hoạch của gã thợ hồ bất lương được xem là hoàn hảo nhưng vẫn không qua nổi nghiệp vụ sắc bén của cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An.

Khi lực lượng chức năng ập khống chế bắt giữ kẻ tống tiền và giải cứu con tin thì bất ngờ phát hiện hắn và “người tình nhí” đang ôm nhau say giấc nồng hạnh phúc. Vụ bắt cóc tống tiền chỉ là vở kịch được dàn dựng công phu do chính tên Linh đạo diễn.

Tại phiên xử sơ thẩm, Mai Văn Linh bị tuyên phạt 42 tháng tù về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, 36 tháng tù về hành vi “Giao cấu với trẻ em”. Đây được xem là bài học cảnh tỉnh cho lối sống buôn thả, thích tự do, đua đòi cũng như thiếu sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục từ phía gia đình.

Theo Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.