Đang uống bia, vợ chụp dao đâm thấu ngực chồng

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc
Khi hai vợ chồng cãi vã trong bữa nhậu, Mai bất ngờ chụp lấy con dao Thái Lan để trước mặt rồi đâm chồng một nhát vào ngực trái, khiến anh này gục tại chỗ.

Chiều ngày 3/8, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Mai (34 tuổi, tạm trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, khoảng 20h ngày 31.7, tại nhà trọ số C11/13 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), đối tượng Mai đã dùng con dao Thái Lan dài 25cm đâm một nhát vào ngực trái anh Phan Đình Thiện (34 tuổi, quê Quảng Ngãi) khiến anh Thiện bị thương nặng, hiện đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, anh Thiện và Mai thuê phòng trọ trên sống như vợ chồng được hơn 2 tháng. Cả hai làm nghề bán vé số dạo.

Hôm 31.7, sau khi đi bán vé số về, vợ chồng anh Thiện có mua bia về tổ chức nhậu nhẹt cùng với một người đàn ông tên Phan Huy Lượng (57 tuổi, làm nghề xe ôm, ở cùng phòng với vợ chồng anh Thiện). Sau đó, ông Lượng đi ra ngoài mua bia thì lúc này hai vợ chồng anh Thiện cãi vã. Bất ngờ, Mai lấy con dao Thái Lan để trước mặt đâm anh Thiện một nhát vào ngực, khiến anh này gục tại chỗ.

Có mặt tại hiện trường đêm đó, ông Trần Văn Thạch (62 tuổi, chủ căn nhà trọ số C11/13), nhân chứng vụ việc kể lại: “Vào thời điểm trên, tôi đang ở nhà trên thì nghe tiếng kêu cứu của con Mai, bảo là nó đâm chồng nó rồi, kêu mọi người đưa chồng nó đi cấp cứu. Nghe thế, tôi với bà nhà gọi điện cho xe cấp cứu xuống để đưa thằng Thiện đi. Nhưng vì xa, xe cấp cứu không xuống kịp nên tôi gọi thằng cháu trong nhà bế thằng Thiện lên xe máy chở đến Bệnh viện Cao Lỗ (quận 8) để cấp cứu. Sau đó, mới gọi công an xuống để làm rõ vụ việc”.

Các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, vết thương anh Thiện rất nặng, tiên lượng khó qua khỏi. Công an vẫn đang lấy lời khai đối tượng Mai để điều tra làm rõ thêm vụ việc.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG