Đi uống rượu về tưới xăng đốt vợ và con

TPO - Đi uống rượu với bạn bè về, vợ chồng cãi nhau, Giang bực tức đổ chai xăng lên người vợ đang bế con rồi châm lửa. Hậu quả làm đứa con 9 tháng tuổi tử vong còn người vợ đang phải cấp cứu tại bệnh viện.  

Theo một số người dân xóm 5B, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, vào khoảng 21 giờ 15 phút (ngày 27/7), hàng xóm nghe tiếng kêu cứu từ gia đình Trần Văn Giang (SN 1990). 

Khi mọi người chạy tới thì thấy chị Nguyễn Thị O.Đ (SN 1993, vợ Giang) và cháu bé Trần V.Đ (9 tháng tuổi, con trai) đang bị ngọn lửa thiêu cháy. Người dân nhanh chóng vào dập lửa và gọi xe cứu thương đưa hai người đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An để cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng nên cháu Đ đã tử vong trong đêm còn chị O.Đ thì được chuyển ra Viện bỏng quốc gia cấp cứu. Hiện chị O.Đ đang trong tình trạng bỏng toàn thân 90%, tính mạng hết sức nguy kịch.

Đi uống rượu về tưới xăng đốt vợ và con ảnh 1

 Ngôi nhà, nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm.

Nhận được tin báo công an huyện Nam Đàn đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc và tiến hành triệu tập Trần Văn Giang về trụ sở công an huyện để lấy lời khai.

Trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng công an huyện Nam Đàn cho biết, bước đầu Giang thừa nhận tưới xăng lên người vợ và con trai rồi châm lửa đốt. 

MỚI - NÓNG