Đoạt mạng vợ vì đòi ly hôn

Tòa nhận định hành vi của ông Tình là rất côn đồ và dã man. Ảnh: Bình Nguyên.
Tòa nhận định hành vi của ông Tình là rất côn đồ và dã man. Ảnh: Bình Nguyên.
Không thể "chiều chồng", người vợ 63 tuổi thường xuyên bị đánh nên làm đơn ly dị. Nghi ngờ bà ngoại tình, người chồng đã lao đến đâm gần 20 vết dao.

Ngày 27/3, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên án tù chung thân đối với bị cáo Phạm Phú Tình (65 tuổi, quê Tiền Giang) về tội Giết người. Theo HĐXX, chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà bị cáo giết vợ dã man, côn đồ, mức án cấp sơ thẩm áp dụng đã xem xét giảm nhẹ hình phạt.


Bản án sơ thẩm xác định, bị cáo Tình và bà Sáu (63 tuổi) lấy nhau từ năm 1976, có 7 người con. Khoảng năm 2012, người vợ bị bệnh, không thể gần gũi chồng nên bị nghi ngờ ngoại tình.

Hàng ngày, sau khi đi làm về, ông Tình uống rượu say rồi đánh chửi vợ. Không chịu được cảnh bị chồng hành hạ, năm 2013, bà Sáu gọi các con về, nói rõ ý định ly hôn. Thời gian này, bị chồng ngược đãi nên bà Sáu về nhà bố mẹ đẻ ở. Đến tháng 5/2014, chính quyền địa phương hòa giải việc ly hôn nhưng không thành.

Tối 4/6/2014, bị cáo Tình đi làm về thấy nhà khóa cửa ngoài, biết đứa con út cũng theo mẹ về nhà ngoại nên ông ta tức giận, nảy sinh ý định giết vợ. Ông ta mang theo dao làm vườn đến nhà bố vợ, rình ở ngoài.

Nghe bố vợ nói "vậy mày ly dị nó cho rồi", Tình liền xông vào chém túi bụi vào đầu, mặt, ngực... bà Sáu. Khi cậu con trai vớ chiếc ghế ném ngăn cản, ông ta mới dừng tay. Bà Sáu tử vong bởi 18 vết thương.

Tháng 11 năm ngoái, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt bị cáo Tình mức án tù chung thân. Cho rằng tuổi đã cao, các con đều đã có gia đình riêng, chỉ có một mình người con gái út bị tâm thần sống một mình, ông này kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt để sớm được về chăm con.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.