Đòi tiền hộ mẹ, đâm chết người

Phút ân hận của bị cáo trong phiên xử ngày 31/7
Phút ân hận của bị cáo trong phiên xử ngày 31/7
TPO - Ngày 31/7, TAND TP Hà Nội tuyên 15 năm tù đối với Ngô Trọng Quân (SN 1988, ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai) về hành vi giết người. Nạn nhân chính là “con nợ” của mẹ bị cáo.

Cáo buộc từ cơ quan công tố thể hiện, cuối năm 2012, anh Triệu Minh Quý (SN 1985, ở quận Hoàng Mai) vay tiền của bà Nguyễn Thị Hợp (SN 1959, mẹ đẻ của Quân). 

Khoảng 18h ngày 18/11/2013, anh Quý đến quán nước (nơi bà Hợp cho thuê lại) chơi và chạm mặt Quân. Tại đây, Quân hất hàm về phía anh Quý, lên tiếng: “Sao anh không trả tiền mẹ em?”. "Tao hẹn mẹ mày cuối tháng” – Quý đáp. “Hôm nay là 28, cuối tháng rồi còn gì”. Nghe đến đây, hai bên cãi vã.

Quân nhảy tới nhằm thẳng mặt anh Quý ra đòn. Cũng không phải “tay vừa”, Quý lập tức trả đũa bằng những cú đấm. Được mọi người can ngăn, cả hai bỏ đi, nhưng thực tế cùng quay về lấy dao để tiếp tục nghênh chiến.

Khi đến đầu ngõ gần nhà, Quân và Quý gặp lại. Vẫn chưa hạ hỏa, Quý thách thức: “Bây giờ mày muốn thế nào?”, rồi rút dao lao tới chém thẳng về phía Quân.

Do tình huống quá nhanh, Quân chỉ kịp giơ tay lên chống đỡ, dính trọn cả cú chém, làm gần đứt ngón tay trỏ. Sau đó, hai thanh niên lao vào nhau vật lộn. Trong trận hỗn chiến, Quân lấy dao bấm đâm liên tiếp khắp cơ thể Quý, làm anh này tử vong.

Dù bị truy tố theo khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự với tình tiết “có tính chất côn đồ”, song, quá trình lượng hình, HĐXX đã xem xét đến các yếu tố giảm nhẹ đáng kể, như việc có phần lỗi của bị hại, nhân thân chưa từng có tiền án tiền sự, khắc phục một phần hậu quả…Do đó, mức án 15 năm tù được coi là hợp tình hợp lý đối với bị cáo.

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.