Đòn trả thù tình oan nghiệt của gã đàn ông tứ tuần

Hiện trường vụ án gây chấn động dư luận
Hiện trường vụ án gây chấn động dư luận
Bị gia đình bạn gái ngăn cấm tình cảm, gã đàn ông ngoài 40 tuổi nuôi ý định trả thù. Sau khi tiếp cận với cháu trai của người yêu, Tôn dụ bé ra vườn điều rồi nhẫn tâm sát hại.

Ngày 20/9, cơ quan công an tỉnh Bình Phước đã thụ lý và tiếp tục điều tra để làm rõ hành vi giết người của Vũ Đình Tôn (41 tuổi, quê Thanh Hóa). 

Theo thông tin ban đầu, chiều 19/9, công an xã Đường 10, huyện Bù Đăng nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc trên địa bàn thôn 1 xảy ra án mạng.

Ngay lập tức các lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường vụ án. Qua xác minh, nạn nhân là bé Trần Lâm Hùng (8 tuổi, học sinh trường Tiểu học Võ Thị Sáu). Do trường học cách xa nhà nên thường ngày vào buổi sáng cháu được phụ huynh đưa đi học và cho ở lại ăn trưa tại trường, chiều đến đón về.

Tại thời điểm trên, Vũ Đình Tôn đang ở trọ gần trường Võ Thị Sáu. Trước đó, Tôn bị gia đình bên ngoại của bé Hùng cấm cản chuyện tình cảm với chị Lâm Thị N. (28 tuổi, dì ruột của bé) vì cho rằng 2 người không hợp. Chị N. cũng quyết tâm chia tay Tôn nên đã rời địa phương lên TPHCM làm công nhân. Hậm hực vì bị ngăn cấm tình cảm, Tôn nuôi ý định trả thù tình.

Vốn quen biết từ trước nên Tôn dễ dàng tiếp cận với bé Hùng. Trưa 19/9, hắn vờ tốt bụng đến quán cơm đút cho cháu Hùng ăn, sau đó rủ Hùng ra vườn điều gần trường bắn chim. Lúc này cháu Hùng đang đi cùng bé Vi Đình Vũ (10 tuổi, học lớp 4 tại trường Võ Thị Sáu) nên rủ Vũ cùng theo. Sau hồi do dự, Tôn cũng đồng ý để Vũ đi cùng Hùng.

Khi đến khu vực ao giữa vườn điều, Tôn ra tay đẩy hai cháu bé xuống ao. Song, nước ao cạn nên các bé không bị chết đuối. Nhận ra hành vi bất thường của Tôn, bé Hùng và bé Vũ bỏ chạy nhưng cháu Hùng đã bị hắn đuổi theo. Sau khi tóm được bé, Tôn dùng dây lưng siết cổ cháu rồi treo lên cành điều, chờ đến khi nạn nhân tắt thở hắn bỏ trốn khỏi hiện trường.

May mắn thoát chết, bé Vũ chạy về trường báo với các thầy cô. Mọi người túa ra nhiều hướng tìm bé Hùng thì phát hiện cháu đã chết trong tư thế bị treo cổ trên cành cây điều. Cơ quan chức năng đã tiến hành giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân. 

Theo thông tin từ công an xã Đường 10, sau khi trốn khỏi hiện trường, lúc 1h ngày 20/9 đối tượng Vũ Đình Tôn đã đến công an xã đầu thú.

Theo Vân Sơn – Phước Đạt

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.