Dùng súng kíp bắn chết người vì hủ tục 'thả ma'

Vì thiếu hiểu biết, tin vào quan niệm cổ hủ mà Vàng A Sinh đã phạm tội. Ảnh: M.Chi
Vì thiếu hiểu biết, tin vào quan niệm cổ hủ mà Vàng A Sinh đã phạm tội. Ảnh: M.Chi
Thấy người trong dòng họ đang khỏe mạnh thì bỗng dưng lăn đùng ra ốm, Sinh nghi ngờ ông Rùa 'thả ma' nên đã dùng súng kịp  bắn chết.

Bản Lả Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái là nơi vùng núi xa xôi, hẻo lánh, 90% cư dân trong xã là người dân tộc thiểu số. Nơi đây vẫn còn nhiều quan niệm, hủ tục lạc hậu. Trong đó có quan niệm “thả ma” là một loại bùa khiến cho con người ốm yếu vô phương cứu chữa dẫn đến tử vong.

Cũng chính vì quan niệm lệch lạc đó mà Vàng A Sinh, SN 1988, ở thôn Lả Khắt đã dùng súng kíp bắn chết ông Vàng Xú Rùa, SN 1940, chỉ vì nghe đồn ông Rùa là người “thả ma” khiến người trong dòng họ mình chết…

Vài năm trở lại đây, đàn ông trong dòng họ nhà Sinh có nhiều người đang khỏe mạnh thì bỗng dưng lăn đùng ra ốm rồi chết dần, chết mòn, dù đã chữa trị khắp nơi nhưng vẫn không qua khỏi. 

Gần đây, dư luận địa phương đồn thổi rằng ông Rùa biết làm bùa “thả ma”. Người dân trong bản Lả Khắt truyền miệng với nhau rằng nếu ông Rùa không ưa ai thì người đó và người thân của họ sẽ bị ốm đau, bệnh tật không thuốc nào chữa được. 

Vì thế nên đa số người dân trong bản đều tránh mặt, không tiếp xúc với ông Rùa và gia đình ông này. Họ sợ lỡ có làm gì không vừa ý ông Rùa thì sẽ bị ông bỏ bùa “thả ma”. 

Trong bản có người bị ốm chết là người dân lại nghi ngờ, đồn thổi do “bùa ma” của ông Rùa gây nên. Thấy người thân của mình liên tục hết người này đến người khác đổ bệnh rồi chết, Vàng A Sinh nghĩ do ông Rùa “thả ma”.

Từ đó, Sinh mang trong mình nỗi căm hận và ngấm ngầm nuôi ý định sát hại ông Rùa. Khoảng 19g30 tối 5-9, Sinh mang theo súng kíp, là một loại súng người dân tộc thiểu số thường tự chế để đi săn bắn thú rừng, lẻn sang nhà ông Rùa. 

Đứng ngoài theo dõi qua lỗ thủng của vách tường nhà, Sinh thấy bên trong chỉ có vợ chồng ông Rùa đang ngồi ăn cơm tối nên đã chĩa súng bắn một phát vào bụng ông Rùa.

Sau tiếng súng vang lên, ông Rùa chạy ra được vài bước đến bậu cửa thì gục xuống. Quá hoảng sợ, vợ ông Rùa hét toáng lên và kêu cứu, gọi con cháu của mình về nhưng ông Rùa đã tử vong vì viên đạn trúng vào chỗ hiểm. 

Thông tin đã được báo lên chính quyền địa phương, CA xã Nậm Khắt có mặt ngay sau đó để làm việc. Xác định vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên CA xã đã cấp báo lên CA huyện Mù Cang Chải và CA tỉnh Yên Bái.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm cán bộ CA huyện đã xuống hiện trường mở cuộc điều tra và truy tìm hung thủ. Về phần Sinh, gây án xong anh ta mang súng vào rừng, tháo rời các bộ phận của khẩu súng, đem giấu ở nhiều nơi rồi về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Quá trình điều tra, sàng lọc những thông tin dân bản cung cấp, lực lượng CA nắm được sự việc người dân đồn thổi việc ông Rùa biết “thả ma” nên đã xoáy sâu vào vấn đề này.

Đến ngày 22/9, CQĐT xác định Vàng A Sinh chính là nghi phạm sát hại ông Rùa và có lệnh triệu tập Sinh lên trụ sở CA để lấy lời khai. Nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình, ban đầu Sinh biện ra nhiều lý do, quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Vàng A Sinh đã cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi. 

Hiện cơ quan CSĐT CA tỉnh Yên Bái cho biết đã khởi tố bị can và tạm giam đối với Vàng A Sinh để điều tra về hành vi giết người.

Theo Theo Pháp luật và xã hội
MỚI - NÓNG