Em rể mất mạng vì gian dâm với chị dâu

Bị cáo Nguyễn Ngọc Cường. Ảnh VOV giao thông.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Cường. Ảnh VOV giao thông.
Thấy em rể ngang nhiên gian díu với vợ mình, lại còn buông lời thách thức, Nguyễn Ngọc Cường, trong cơn nóng giận, đã dùng tuýp sắt đoạt mạng con người lỗi đạo. Sau đó là 7 năm trường, Cường lẩn trốn cơ quan pháp luật....

Sáng 31/7, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Nguyên Ngọc Cường (trú ở khu bến Bính, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) 15 năm tù về tội "Giết người".

Bị hại trong vụ việc này là Nguyễn Văn Ngọc.  Theo hồ sơ tại cơ quan bảo vệ pháp luật, Nguyễn Văn Ngọc lấy vợ là Nguyễn Thị Hương, em gái Nguyễn Ngọc Cường. Quan hệ giữa bị hại và bị cáo Cường là nên hai người là em rể - anh vợ. Cả hai gia đình cùng sinh sống trên mảnh đất của bố mẹ Cường nên quan hệ càng khăng khít.

Năm 1995, Cường phải đi chấp hành án phạt tù tại Trại giam Nam Hà về tội “Cướp tài sản công dân”. Trong thời gian đó, Ngọc ở nhà đã quan hệ bất chính với… chị dâu mình là Nguyễn Thị Bích, vợ của Cường. Không lâu sau, chuyện hai người “ăn nằm” với nhau, đến cả người thân trong gia đình cũng nhiều lần bắt gặp…

Đến tháng 4/2006, sau hơn chục năm thi hành án, Cường mãn hạn tù trở về gia đình thì thấy vợ mình bỏ nhà ra đi. Người nhà, hàng xóm liền mách Cường biết mối quan hệ bất chính giữa Ngọc và Bích. Bức xúc, Cường đã nhiều lần gặng hỏi nhưng Ngọc không thừa nhận.

Tuy nhiên vì thương con, thương em gái nên Cường vẫn cố nuốt giận cho qua. Đến tối 25/12/2006, sau khi ăn giỗ tại nhà anh trai, Cường đi nhờ xe đạp xuống quán nước của Ngọc tại khu vực bến Bính, Thủy Nguyên để nói chuyện.

Khi Cường đến quán nước thì Ngọc cầm luôn ấm trà ném. Cường tuy tránh được nhưng vẫn bị những mảnh vỡ của ấm văng vào mặt. Lúc này, cậu “em rể” còn lớn tiếng thách thức: “Tao ngủ với vợ mày đấy, mày làm gì tao?”. Uất hận bấy lâu như chiếc lò xo bị dồn nén, nay bung ra, Cường liền cầm chai thủy tinh lao vào trong quán thì Ngọc chạy tới đầu giường rút thanh kiếm chém.

Thấy vậy, Cường lùi lại và vơ được 1 tuýp sắt trong nhà giơ lên chống đỡ khiến kiếm của Ngọc gãy chuôi, văng xuống nền nhà. Ngọc nhặt kiếm lên để đánh thì bị Cường dùng tuýp sắt vụt liên tiếp trúng vào đầu và người khiến anh ta gục ngã. Tuy được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Ngọc đã tử vong sau đó do sốc chấn thương sọ não.

Thấy Ngọc gục ngã, Cường vội vất tuýp sắt rồi bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Cho đến ngày 12/11/2013, sau gần 7 năm lẩn trốn, Cường đã bị bắt theo lệnh truy nã.

Sáng 31/7 vừa qua, TAND TP xét xử sơ thẩm vụ án trên. Tại phiên tòa, luật sư Nguyễn Đăng Khoa (VP Luật sư Á Đông) bào chữa cho bị cáo Cường phân tích một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: nguyên nhân sâu xa của vụ án xuất phát từ mối quan hệ bất chính, thiếu lành mạnh của anh Ngọc và vợ Cường, hơn nữa anh Ngọc bất ngờ ném ấm trà tấn công trước và dùng kiếm là vũ khí thô sơ để chém nên hành vi chống trả của Cường có dấu hiệu của sự phòng vệ chính đáng. Luật sư Khoa cũng cho rằng mức án 20 năm tù mà vị đại diện VKSND TP đề nghị là quá cao, không công bằng cho bị cáo, đề nghị HĐXX cân nhắc…

Sau khi xem xét các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX nhận định bị cáo Cường phạm tội khi “bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người bị hại gây ra”, song vẫn phải xử phạt nghiêm mới tương xứng với nhân thân và mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội của bị cáo… Do đó HĐXX quyết định xử phạt Nguyễn Ngọc Cường 15 năm tù về tội Giết người theo khoản 1 Điều 93 BLHS là đúng người, đúng tội.

Theo Thu Ninh

Theo An Ninh Hải Phòng
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.