Quảng Nam:

Gã trai chặn đường sát hại dã man hàng xóm

Cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án.
Cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án.
TPO - Trên đường đi bốc dưa hấu thuê về, ông Dũng bị gã trai chặn đường sát hại dã man. Án mạng gây rúng động làng quê vì nạn nhân bằng tuổi cha, chú của hung thủ, lại là hàng xóm của nhau.

Sáng ngày 4/5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với công an huyện Phú Ninh và lực lượng chức năng đã  tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào tối ngày 3/5 tại thôn 9, làng Vĩnh Ninh xã Tam Thành (Phú Ninh) khiến một người dân thiệt mạng. 

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 21h30 ngày 3/5 tại cầu Bà Lợi thuộc địa phần thôn 9, ông Trần Ngọc Dũng (46 tuổi, trú tại thôn 9) trên đường đi bốc dưa hấu thuê về thì bị Ngô Công Thọ (21 tuổi, trú cùng thôn) chặn đường, dùng dao đâm chết.

Theo các nhân chứng vào thời điểm xảy ra vụ án, ông Dũng ngồi xe ông Trần Văn Việt về nhà, đi phía sau là ông Trần Văn Hòa. Khi đi đến cầu Bà Lợi thì gặp Thọ ngồi bên cầu, chặn lại. 

Ông Dũng bước xuống, thì lập tức bị Thọ lao vào dùng dao đâm một nhát vào ngực, phía bên trái. Bị đâm ông Dũng bỏ chạy, Thọ đuổi theo. Chạy được khoảng hơn 10m thì ông Dũng ngã gục. Ông Việt và ông Hòa hô hoán, dân làng ứng cứu. Tuy nhiên, ông Dũng đã chết ngay sau đó khoảng 10 phút.

“Ông Dũng vừa bước xuống thì Thọ thủ dao, lao vào đâm ngay ngực, không thể chống đỡ. Sự việc xảy ra quá nhanh nên chúng tôi không kịp can ngăn”  ông Trần Văn Hòa người tận mắt chứng kiến vụ việc cho biết. 

Sau khi gây án, Thọ bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, công an huyện Phú Ninh lập tức có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường để điều tra vụ việc. Đồng thời, tổ chức truy bắt đối tượng Thọ. Tuy nhiên, đến trưa ngày 4/5 vẫn chưa bắt được đối tượng Thọ.

Được biết, Thọ đã có vợ và một con. Gia đình Thọ cách gia đình ông Dũng khoảng 200m. Theo dân làng, hai gia đình sống hòa thuận, trước nay không có mâu thuẫn gì với nhau, vụ việc xảy ra ai cũng ngỡ ngàng.

Theo một số nhân chứng cho biết: chiều ngày 3/5, trong khi bốc dưa hấu thuế, giữa ông Dũng và Thọ có xảy ra mâu thuẫn. Ông Dũng có nạt nộ con mình, tuy nhiên Thọ nhầm tưởng nạt mình nên bức tức. Thọ có hăm dọa ông Dũng rằng về đầu làng sẽ cho biết tay. Cứ tưởng Thọ dọa chơi, không ngờ lại ra tay tàn ác như vậy.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. 

MỚI - NÓNG