Gã trai lừa tình, trộm tiền rồi đi thẩm mỹ viện

Trộm được 70 triệu đồng và máy tính xách tay của bạn gái, Phòng đi thẳng ra trung tâm thẩm mỹ để tẩy nốt ruồi hòng thay đổi nhận dạng.

Ngày 12/10, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã bắt giữ Nguyễn Xuân Phòng (30 tuổi, quê ở huyện Ý Yên, Nam Định) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, vài tháng trước trong một chuyến du lịch Phòng quen với chị Nguyễn Lan Hương (26 tuổi, quê Hải Phòng). Về Hà Nội, hai người họ thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện. Phòng tự giới thiệu với cô gái trẻ đang làm giám đốc một công ty xây dựng lớn ở thủ đô, cần tìm bạn gái nghiêm túc để tiến tới hôn nhân.

Thấy người đàn ông 30 tuổi vẻ giàu có, lại quấn quýt bên mình nên chị Hương sớm mềm lòng, để tên này thường xuyên qua lại phòng trọ.

Về phía Phòng, dù đã có vợ con nhưng hắn vẫn tìm cách trốn gia đình tới vui vẻ với cô bạn gái ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ. Những ngày ở bên Hương, gã trai quê Nam Định tìm cách trộm chìa khóa nhà để đánh chìa phụ, chờ cơ hội trộm cắp.

Gã trai lừa tình, trộm tiền rồi đi thẩm mỹ viện ảnh 1

Phòng cùng chiếc máy tính trộm cắp được của bạn gái.

Hôm 5/10, Hương được bạn trai nhờ chở ra bến xe để về quê để thưa chuyện với gia đình cho tổ chức đám cười. Có chứng cứ ngoại phạm, anh ta đón taxi quay ngược lại phòng trọ, dùng khóa mở tủ trộm cắp 70 triệu đồng và máy tính xách tay của bạn gái.

Có tiền, hắn đến thẳng một thẩm mỹ viện để tẩy nốt ruồi bẩm sinh trên mặt, hòng tránh sự nhận dạng của cảnh sát.

Nhận được trình báo, công an quận Tây Hồ đã tập trung xác minh hành tung của Phòng và bắt giữ hung thủ sau 4 ngày gây án. Kẻ bị điều tra hành vi Trộm cắp tài sản khai có nốt ruồi to trên mặt, sợ cảnh sát nhận dạng nên đã đi thẩm mỹ tẩy bỏ. Số tiền trộm cắp được tên này đã ăn tiêu hết.

Theo Việt Đức

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Độc lạ 'bến đèn pin' buôn bán hải sản sớm tinh mơ
Độc lạ 'bến đèn pin' buôn bán hải sản sớm tinh mơ
TPO - Khoảng 4h kém, khi mặt trời còn chưa lên, những chiếc thuyền thúng của ngư dân làng chài An Hải, Thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên nhẹ nhàng vượt sóng vận chuyển cá, mực… từ ghe đưa vào bờ. Mỗi người đều đội trên đầu một chiếc đèn pin soi sáng để phân chia từng loại hải sản. Bến cá không quá đông đúc do người mua bán chủ yếu là các hộ dân sinh sống nơi đây và một số thương lái đến thu mua hải sản để phân phối lại cho các nhà hàng.