Ghen với Zalo, Facebook, chồng sát hại vợ và con gái

Kẻ giết vợ và con Nguyễn Văn Anh
Kẻ giết vợ và con Nguyễn Văn Anh
Cuồng ghen khi thấy vợ vừa nói chuyện với mình, vừa chat Zalo, Facebook gã chồng nhẫn tâm rút dao đâm trúng tim vợ. Sợ tiếng khóc của đứa con gái 9 tháng tuổi làm lộ tội ác, kẻ bất bế con vào nhà tắm, xả nước đến khi cháu bé ngừng cử động.

Thủ phạm trong vụ án là Nguyễn Văn Anh (SN 1982, HKTT phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Nạn nhân là vợ của Anh, chị Trần Đình Lan.

Hai người có con chung là bé Nguyễn Đình Như (SN 27/12/2013). Khi mới lấy nhau, hai vợ chồng sống chung với gia đình Văn Anh tại TP. Biên Hòa, thời gian gần đây họ phát sinh mâu thuẫn.

Tháng 8/2014, chị Linh đưa con về sống với cha mẹ đẻ tại đường Lý Thái Tổ (Phường 10, Quận 10). Văn Anh cho rằng vợ quan hệ bất chính với người đàn ông khác vì thường xuyên lên mạng Zalo, Facebook trò chuyện, nhắn tin và có nhiều hành vi mà Văn Anh cho rằng không quan tâm đến mình. Từ đó Văn Anh có ý định giết vợ, con rồi tự sát.

Ngày 4/10 người đàn ông này mua một con dao Thái Lan cán vàng cất trong người. Sáng ngày 6/10 anh ta từ Đồng Nai lên TP.HCM thăm vợ. Đến khoảng 19h thì Văn Anh lấy xe máy chở vợ và con đến khách sạn trên đường Hoàng Dư Khương (quận 10), dùng giấy tờ mang tên mình để thuê phòng.

Vào phòng, chị Lan đặt con gái lên giường rồi ngồi bên cạnh. Sau đó hai vợ chồng nói chuyện. Văn Anh nổi giận vì vợ “vừa nói vừa trả lời tin nhắn”, nên rút con dao Thái Lan giấu ở trong vớ (tất - NV) ra, đâm một nhát vào ngực trái vợ, đồng thời một tay bịt miệng Lan để nạn nhân không thể kêu la.

Người vợ đổ gục xuống. Đợi vợ tắt thở, hung thủ rút dao ra khỏi ngực đặt dưới cổ vợ, lấy điện thoại của vợ đặt vào trong bao nilon.

Kẻ thủ ác định ra khỏi phòng, thì vừa lúc đó con gái khóc đòi mẹ. Sợ bị phát hiện Văn Anh lấy khăn của khách sạn trùm kín người bé rồi bế vào phòng tắm đặt bé trên nền gạch xả nước ý định cho ngạt nước chết. Khi đứa con hơn 9 tháng tuổi không còn cựa quậy, tưởng bé đã chết, gã bế con ra giường đặt cạnh vợ.

Lúc sau bé Như ộc thức ăn và nước ra miệng, mũi; tay chân bắt đầu cựa quậy. Biết con chưa chết, chút xíu tình phụ tử còn sót nổi lên, kẻ sát nhân lau sạch vết ói, đặt con nằm cạnh xác mẹ, lấy áo khoác của chị Lan đắp lên. Xong xuôi đối tượng khóa cửa, mang chìa khóa bỏ đi.

Ghen với Zalo, Facebook, chồng sát hại vợ và con gái ảnh 1

Hàng trăm người kéo đến chia buồn với gia đình nạn nhân.

Hung thủ xuống tầng trệt lấy xe máy chạy về nhà ở TP. Biên Hòa. Trên đường đi y gọi điện cho anh trai, thông báo là y đã giết vợ con và đang có ý định tự sát. Sau khi anh em gặp nhau, người anh đã thuyết phục được em, đưa đến công an TP.Biên Hòa trình diện, đồng thời thông báo cho gia đình bố đẻ chị Lan.

Khi được người thân phát hiện, cháu bé 9 tháng tuổi toàn thân ướt nhẹp, máu chảy ra ở mũi, toàn thân run cầm cập. Bé Như nhanh chóng được gia đình đưa đi bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu.

Trước khi rời phòng, thủ phạm đã cố ý bật máy lạnh hết công suất, mở vô tuyến thật lớn để bên ngoài không nghe thấy tiếng con khóc. Bé gái sau khi bị ngạt khóc, nằm bên cạnh xác mẹ suốt mấy tiếng đồng hồ, mệt, lạnh khiến bé kiệt sức, khi được tìm thấy em chỉ còn rên được khe khẽ.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, chị Lan chết do đa vết thương, đâm thủng phổi trái, tim, đứt động mạch chủ ngực.

Người bác của nạn nhân bức xúc: “Thằng đó chuẩn bị dao trước, giấu trong người, bất ngờ đâm vợ rồi cố ý dìm chết con. Con bé có tội tình gì, mà mới 9 tháng tuổi nó định nhấn nước dìm chết, lại để nó ướt sũng, bật máy lạnh hết cỡ. Nếu gia đình tôi đến trễ thì có thể bé đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hổ dữ không nỡ ăn thịt con, sao nó là người mà lại nhẫn tâm như vậy?”.

Theo Thủy Trúc

Theo Báo Pháp Luật Việt Nam
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.