Ghẹo gái lúc đổ xăng, một thanh niên bị đâm chết

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử lưu động. Ảnh T. Châu
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử lưu động. Ảnh T. Châu
TPO - Trong lúc đổ xăng, thấy gái đẹp nên nhóm thanh niên chọc ghẹo. Người bạn trai xuống xe cự cãi, đánh nhau dẫn đến 1 người chết.

Ngày 21/4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử lưu động tại quận Bình Tân, tuyên 19 năm tù đối với Trần Quang Trinh (SN 1986, quê Bến Tre) về tội “Giết người”.

Ngoài ra, tòa cũng tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Quốc Vinh (SN 1992, quê An Giang) 10 tháng tù, bị cáo Lê Minh Thừa (SN 1990, quê Cà Mau) 11 tháng tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 3/9/2013, nhóm của Trinh gồm Lê Minh Duy và Trần Thị L.E (bạn gái của Duy) ghé vào đổ xăng trên đường tỉnh lộ 10 (quận Bình Tân). Lúc này, nhóm của Thừa, Vinh và Huỳnh Anh Tuấn cũng vào đổ xăng, thấy bạn gái của Duy chạy xe biển số miền Tây nên chọc ghẹo.

Duy tức giận, xuống xe cự cãi. Sau đó, hai nhóm bỏ đi. Khi đến đường Đất Mới (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân), hai nhóm tiếp tục gặp và đánh nhau khiến đôi bên bị thương tích.

Chưa dừng lại, Trinh chạy vào xe hủ tiếu bên đường lấy con dao đuổi theo đâm Tuấn khiến anh này tử vong trên đường đi cấp cứu. 

MỚI - NÓNG