Giết người từ chuyện ‘nhìn thấy ghét’

Nguyễn Văn Duy tại phiên tòa chiều nay 27/6. Ảnh: Tân Châu
Nguyễn Văn Duy tại phiên tòa chiều nay 27/6. Ảnh: Tân Châu
TPO - Một vụ ẩu đả bắt đầu từ cái nhìn “chằm chằm khó chịu” khiến người chết, kẻ vào tù.

Chiều 27/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Duy, sinh năm 1996, ngụ quận 6, TP.HCM 15 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 29/4/2015, Duy đang ngồi trước nhà tại khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM.

Lúc này Đình Tình cùng cháu ruột là Nguyễn Văn Hoàn đứng mua đồ gần đó. Thấy Hoàn nhìn mình, Duy nói với Tình “về coi lại thằng em của anh, nó đi ra đường cứ nhìn chằm chằm làm em khó chịu”.

Lời qua tiếng lại, cả hai xảy ra ẩu đả, trong lúc đánh nhau, Duy dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực khiến Tình gục tại chỗ và tử vong sau đó.   

Gây án xong, Duy tẩu thoát khỏi hiện trường, đến ngày 3/5/2015, thấy không thể trốn thoát, Duy tới cơ quan điều tra tự thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

MỚI - NÓNG