Hà Nội: Hung thủ giết người trước quán nhậu ra đầu thú

Đối tượng Nguyễn Hữu Điệp (trái) người đã đâm chết người và Vương Quốc Quân ra đầu thú.
Đối tượng Nguyễn Hữu Điệp (trái) người đã đâm chết người và Vương Quốc Quân ra đầu thú.
TPO - Sau khi xảy ra xô xát trên đường Trần Đại Nghĩa (Hà Nội), Điệp dùng dao đâm chết người sau đó cùng đồng bọn nhanh chóng lên ô tô tẩu thoát sang Long Biên lẩn trốn.

Trao đổi với báo chí vào sáng nay, đại diện Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, hai đối tượng Nguyễn Hữu Điệp và Vương Quốc Quân đã đến đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn.

Điệp và Quân là hai trong số những nghi phạm gây ra vụ án mạng trên đường Trần Đại Nghĩa (Hà Nội) vào đêm ngày 3/12.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 21h ngày 20/11, Nguyễn Hữu Điệp (SN 1980, P. Vị Hoàng, TP. Nam Định, nhân viên trông xe của quán Ngói Việt số 68 Trần Đại Nghĩa) bị nhóm của Hoàng Tuấn Dũng (tức Dũng Tầu, SN 1976, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) đánh gây thương tích tại trước số 86 Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đến 19h ngày 3/12, Vương Quốc Quân (SN 1974 trú quận Long Biên, TP. Hà Nội) là chủ quán Ngói Việt đi về quán 68A Trần Đại Nghĩa để giải quyết với Dũng Tầu. Khi Quân về thì gặp Hưng và 3 người bạn của Hưng (Hưng là bạn của Quân) đang ngồi uống rượu tại quán.

Quân bảo Điệp và Nguyễn Hữu Đông (SN 1982, em trai của Điệp) đến nhà tìm gọi Dũng Tầu đến quán để nói chuyện.

Do không tìm được Dũng Tầu, Quân nảy sinh ý định sẽ đánh nhân viên trông xe của Dũng Tầu để bắt Dũng Tầu phải lộ diện.

Sau đó, Quân và Đông đi ra gặp Hoàng Tiến Dũng - tức Dũng già (SN 1959 là nhân viên trông xe cho Dũng Tầu). Thấy Dũng già đang ngồi uống nước ở trước số 36 Trần Đại Nghĩa thì Quân lao vào đánh.

Đúng lúc đó, Dũng Tầu đi cùng Nam, Thắng cầm tuýp sắt tiến về phía Quân. Thấy vậy, Đông chạy đi tìm hung khí. 

Hà Nội: Hung thủ giết người trước quán nhậu ra đầu thú ảnh 1

4 đối tượng Điệp, Quân, Dương, Đông.

Thấy Quân với nhóm Dũng Tầu xảy ra đánh nhau, Vũ Quang Minh (SN 1961, trú Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) và Nguyễn Thanh Dương (SN 1976, trú Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội) là người quen của Nam, đang ở gần đó cũng lao vào đánh nhau. 

Thấy vậy, Điệp, Hưng và Đông chạy đến để đánh nhau với nhóm Dũng Tầu. Trong lúc đánh nhau, Điệp dùng dao đâm 1 nhát vào mạn sườn trái của Nam và vùng thắt lưng bên phải của Dũng Tầu khiến Nam tử vong, còn Hưng dùng dao đâm 1 nhát vào vai trái của Minh.

Sau khi bị đâm, nhóm Dũng Tầu bỏ chạy theo hướng Nguyễn An Ninh còn Quân, Điệp và Hưng lên xe ôtô bỏ trốn sang khu vực quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Tín, Phó Trưởng CA quận Hai Bà Trưng cho biết, ngay sau khi vụ án xảy ra, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt được đối tượng Đông và Dương. Đến ngày 4/12, sau khi được vận động, đối tượng Quân và Điệp đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn.

Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục phối hợp với Phòng PC45-CATP Hà Nội điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng quan.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.