Hai gã trai thành tội đồ vì... “yêu” nữ sinh bỏ nhà đi bụi

Buồn bực vì gia đình ngăn cản chuyện sử dụng điện thoại di động, H. đã bỏ trốn khỏi nhà và rơi vào bẫy tình của hai gã trai…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thường Tín (TP. Hà Nội) vừa cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh tạm giam Vũ Văn Linh (SN 1993) và Vũ Thanh Tùng (SN 1991), cùng trú tại thôn Xâm Xuyên, xã Hồng Vân (Thường Tín – Hà Nội) để điều tra về hành vi . Nạn nhân là Nguyễn Thị Thanh H. (SN 2001, trú tại xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên).

Bà Nguyễn Thị Trám (56 tuổi), bà ngoại H. cho biết, sự việc xảy ra được khoảng một tháng; đến nay, H. đã dần ổn định tâm lý và đi học trở lại. Hôm nay, H. được các thầy cô trong trường cho đi tham quan vì là học sinh tiên tiến. Sự việc bắt đầu từ việc cháu H. sử dụng điện thoại. 

Chỉ mong con học đến nơi đến chốn cho bằng bạn bè nên bố mẹ H. là anh Nguyễn Văn Dương (SN 1972) và chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1969) thường xuyên nhắc nhở con. Tuy nhiên, một lần bị bắt gặp lén lút sử dụng điện thoại, H. đã âm thầm chọn cách bỏ nhà ra đi…

Đến tối, đi làm về, tìm mãi không thấy con, chị Thơm sững sờ phát hiện một mảnh giấy để lại có ghi: “Con đi chơi mấy hôm rồi về, chứ con không chết được”. Sau đó, gia đình đã trình báo Công an huyện Phú Xuyên.

Sau 5 ngày, H. đi khỏi nhà, mọi người không có một chút thông tin về H. Đến ngày 18/3, vô tình “người yêu cũ” của Trang (một bạn nữ của H.) nhận được cuộc điện thoại hỏi vay một khoản tiền. Mặt khác, người này cũng biết Trang đi cùng với H. nên đã tỏ vẻ nhiệt tình cho mượn. 

Một lúc sau, Trang cùng với một thanh niên lạ mặt đi xe máy đến nhà. Thấy vậy, người yêu cũ của Trang đã bảo đợi ở nhà để đi lấy tiền vì lấy ở nhà sợ bố mẹ phát hiện. Nhưng thực chất trong lòng, anh người yêu cũ của Trang đã đi thông báo sự việc tới công an sở tại đến để hỏi xem H. đang ở đâu.

Khi cơ quan chức năng ập đến, Trang một mực bảo rằng không biết H. đang ở đâu. Có lúc Trang bảo H. đang ở Hưng Yên, có lúc bảo đang ở Hồ Gươm, rồi ở nơi rất xa. Sau một hồi thuyết phục, Trang đã khai nhận, H. đang ở trong một căn nhà trọ trên Thường Tín. “Sau đó, cơ quan chức năng cùng với người nhà đã đi lên nhà trọ ở thôn Phương Quế, xã Liên Phương, huyện Thường Tín mà Trang chỉ trước đó.

 Khi đến nơi mọi người thấy cửa phòng khóa bên ngoài. Gọi với vào bên trong thì thấy tiếng của H. trả lời. Khi mở cửa phòng vào, H. vô cùng hoảng sợ, trên tay cầm điện thoại run lẩy bẩy. Sau đó, H. được gia đình đưa về nhà”, bà Trám cho biết.

Cũng trong ngày hôm đó, Công an huyện Thường Tín đã triệu tập hai đối tượng liên quan đến vụ việc là Vũ Văn Linh (SN 1993) và Vũ Thanh Tùng (SN 1991) để điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Theo điều tra ban đầu, ngày 13/3, sau khi rời khỏi nhà, cháu H. đến một quán internet ở huyện Phú Xuyên. 

Sau đó, đối tượng Linh đến và đưa cháu H. vào một nhà nghỉ ở gần cầu vượt Thường Tín và quan hệ “tình cảm”. Sáng hôm sau, đối tượng Linh chở H. đến gặp Tùng (anh họ Linh - PV). Tại đây, Tùng hứa sẽ thuê nhà trọ và trả tiền cho H. với điều kiện phải "quan hệ" với Tùng.

Ông Nguyễn Xuân Kiên, Phó trưởng Công an xã Hồng Vân cho biết, tại địa phương Linh và Tùng chưa xảy ra điều tiếng, cũng chưa có tiền án tiền sự. Linh và Tùng là anh em họ, hai nhà ở liền kề với nhau. Bản thân Linh là bộ đội mới xuất ngũ trở về địa phương, là người con thứ hai trong gia đình có hai chị em. 

Còn đối tượng Tùng mới đi xuất khẩu lao động về. Khi ở nhà thì hai đứa rủ nhau đi xin việc, tuy nhiên làm được một thời gian lương tháng chỉ được vỏn vẹn ba triệu đồng nên đâm ra chán nản rồi bỏ việc. Gia đình Tùng cũng định hướng cho con đi xuất khẩu lao động tiếp tục nhưng vì bận đám cưới em trai của Tùng nên chưa thu xếp được.  

Theo lời một người dân thôn Xâm Xuyên (Hồng Vân – Thường Tín) cho biết, khi nghe thông tin Tùng và Linh ra tay hãm hiếp một cháu gái học lớp 8 ở huyện Phú Xuyên thì ai cũng bàng hoàng. Bởi vì bản thân hai thanh niên này hiền lành, không hiểu vì sao chúng lại có thể gây ra chuyện tày trời như thế. 

Ngoài ra, có người cho rằng, hai cô gái kia cũng không được gia đình dạy bảo đến nơi đến chốn, bỏ nhà đi chơi. Vì thế, trong phút nông nổi, hai gã trai đã vướng vào lao lý, chưa biết bao giờ mới có cơ hội làm lại cuộc đời.   

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.  

Ông Nguyễn Duy Phô, Trưởng thôn Khai Thái, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, cho biết, cháu H. là cô con gái duy nhất của vợ chồng anh Dương, chị Thơm. Hằng ngày, anh Dương đi lái xe bus, còn vợ đi làm nghề tự do từ sáng đến tối mới về. Từ nhỏ, chủ yếu H. sống với ông bà ngoại. Do bố mẹ vắng nhà thường xuyên nên H. cũng không được dạy dỗ cẩn thận. 

Hai gã trai thành tội đồ vì... “yêu” nữ sinh bỏ nhà đi bụi - Ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Trám (56 tuổi, bà ngoại H.) cùng với chồng là Nguyễn Bá Chiếc (59 tuổi)

Theo Theo Đời Sống & Pháp Luật
MỚI - NÓNG