Hai giờ nã đạn vào cảnh sát của kẻ giang hồ

Tang vật của nhóm giang hồ Bình Dương bị thu giữ. Ảnh: Hoàng Trường
Tang vật của nhóm giang hồ Bình Dương bị thu giữ. Ảnh: Hoàng Trường
Gã thanh niên dùng 4 khẩu súng vãi đạn chống trả cảnh sát đang áp sát vòng vây. "Hơn cả phim hành động, đạn nổ chát chúa cả buổi chiều", chiến sĩ công an xã đang canh giữ hiện trường nói.

Ngay trong đêm 18/9, Nguyễn Văn Toàn (35 tuổi, ngụ Bến Tre), kẻ nã súng và cố thủ nhiều giờ trên đường trốn chạy, cùng 6 đồng phạm khác đã bị Công an tỉnh Bình Thuận tạm giữ hình sự. Kết thúc cuộc vây bắt nhóm giang hồ từ Bình Dương này, cảnh sát thu giữ 4 khẩu súng ngắn, nhiều tiền mặt...

Theo điều tra ban đầu, do thua độ đá gà nhóm thanh niên tại xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, Toàn và đồng phạm đã cướp lại tiền rồi lên xe Innova 7 chỗ chạy về hướng Đồng Nai. Nhóm thanh niên địa phương đuổi theo trên 2 xe máy thì bị nhóm Toàn nã súng cản đường.

Hai giờ nã đạn vào cảnh sát của kẻ giang hồ ảnh 1

Nhiều vỏ đạn nằm lăn lóc trên nền nhà ông Lê Ngọc Bảy, ngôi nhà cố thủ đầu tiên của tay giang hồ cộm cán Nguyễn Văn Toàn. Ảnh: Hoàng Trường

Nhận được tin báo, Đội CSGT trạm Hàm Tân (thuộc phòng PC67 công an tỉnh Bình Thuận) đã đón lõng, chặn lại. Khi còn cách chốt CSGT chừng 200 m, Toàn và một tên khác xuống xe, nhảy lên ôtô khách bỏ trốn về hướng khác. Nhóm thanh niên đi trên xe 7 chỗ bị bắt ngay sau đó.

Khi xe khách chở Toàn và gã bạn bị nhóm cảnh sát khác chặn bắt, chúng xuống xe chạy bộ. Trong khi đồng phạm bị khống chế ngay trước cổng trại giam Z30D, Toàn vừa chạy vừa bắn trả như mưa vào lực lượng CSGT và công an xã Tân Đức.

"Hắn ngông nghênh với 2 khẩu súng trên tay như cao bồi, liên tục nã đạn về phía chúng tôi và đe dọa 'tao cho nổ lựu đạn, chết cả đám bây giờ'. Trước ngực hắn còn đeo một túi xách, sợ hắn có lựu đạn nên anh em không dám tiếp cận", một chiến sĩ công an xã Tân Đức nhớ lại.

"Hơn cả phim hành động, cuộc đấu súng nghẹt thở, đạn nổ chát chúa cả chiều", một công an viên khác nói.

Hai giờ nã đạn vào cảnh sát của kẻ giang hồ ảnh 2

Lỗ đạn xuyên qua cửa kính nhà bà Đỗ Thị Hiền (bìa phải) và cửa sổ nhà anh Chiêu - nơi tên cướp lao ra ngoài tháo chạy rồi bị bắt giữ (bìa trái). Ảnh: Hoàng Trường

Lúc đầu, Toàn chạy thẳng vào nhà ông Lê Ngọc Bảy ở thôn 3 cố thủ, khi trong nhà không có người. Cả trăm cảnh sát của các lực lượng bao vây kín khu vực kêu gọi nghi phạm đầu hàng. Đáp lại, hắn liên tiếp xả súng ra ngoài đồng thời hét lớn "bố mày muốn chết rồi đây".

Sau một giờ tìm cách tấn công, thuyết phục tên tội phạm buông súng không thành, cảnh sát đã ném hơi cay vào khu vực Toàn trú ẩn. "Súng nổ chát tai. Hắn điên cuồng đập phá bên trong. Không chịu nổi hơi cay, hắn tiếp tục bắn trả và tháo chạy khỏi nhà ông Bảy", ông Bùi Thế Đạt, Phó công an xã Tân Đức kể.

Vừa đi trên quốc lộ 1, hai tay Toàn liên tục nã đạn về phía sau, nơi lực lượng công an đang bám theo. Nhiều người dân chạy tán loạn. Đi được khoảng 100 mét, do hết đạn, Toàn vứt lại một khẩu súng bên đường, chạy vào nhà anh Tăng Văn Chiêu để tiếp tục ẩn náu.

Lúc này trong nhà có vợ anh Chiêu, 2 đứa con và người hàng xóm chưa chạy kịp. Do nhà đã khóa cửa chính nên Toàn cầm súng hăm dọa ngoài hiên nhà và đi xuống phía sau, dường như để nạp đạn. Vợ anh Chiêu cùng người hàng xóm nép mình sau máy giặt, con gái lớn mở cửa chính chạy ra ngoài, riêng đứa con nhỏ của anh vẫn còn trong buồng ngủ.

Thấy Toàn đang theo lối cửa chính vào nhà, có khả năng vào buồng còn đứa nhỏ, anh Chiêu chạy lại bên hông phá cửa sổ lao vào ôm con chạy ra ngoài. "Chỉ chậm vài giây nữa thôi có lẽ con tôi đã nguy hiểm. Hai bố con mặt cắt không còn giọt máu", anh Chiêu kể.

Xác định trong nhà chỉ còn mình Toàn, rất đông cảnh sát tiến sâu vào bên trong nhưng nhanh chóng rút ra ngoài khi hắn ôm bình gas, xả khí khắp nơi và dọa cho nổ. Gần một giờ nữa trôi qua, Toàn càng hung hăng gào thét khi có dấu hiệu bị trúng đạn vào chân. Cảnh sát tiếp tục ném đạn hơi cay vào, hắn nhặt ném ra ngoài. Người dân xung quanh khu vực nhìn thấy tưởng lựu đạn bỏ chạy tán loạn.

Lúc này, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm với áo giáp, súng, khiên chống đạn được huy động từ Công an tỉnh Bình Thuận đến thì phương án tấn công thẳng vào nhà bắt Toàn được triển khai. Nhiều lớp vòng trong vòng ngoài, trên trần nhà có hàng chục chiến sĩ công an mật phục, tránh để Toàn trốn thoát như lúc ở nhà ông Bảy.

Khi đồng loạt 10 quả pháo hơi cay được ném vào trong cũng là lúc hàng chục cảnh sát đặc nhiệm ập vào. Tuy nhiên, Toàn đã bung cửa sổ (nơi anh Chiêu vào cứu con) chạy đến trước nhà chị Đỗ Thị Hiền ở cạnh bên, nơi có 11 người cả già cả trẻ đang đóng cửa bên trong. Hắn chỉ nã thêm được vài phát súng thì bị cảnh sát ập đến khống chế. Chị Hiền bị một viên đạn ghim vào tay phải.

Theo Hoàng Trường

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.