Hai nước ráo riết điều tra vụ bé mất tích ở Việt Nam, xác phân hủy ở Campuchia

Chị Ngô Thị Định và anh Nguyễn Hữu Hạnh cha mẹ bé Phút đau buồn khi mất đi đứa con gái - Ảnh: Hải Nam
Chị Ngô Thị Định và anh Nguyễn Hữu Hạnh cha mẹ bé Phút đau buồn khi mất đi đứa con gái - Ảnh: Hải Nam
Liên quan đến vụ bé gái bị mất tích hồi cuối tháng 1 và thi thể được phát hiện tại huyện Svay Rieng, Campuchia (gần cửa khẩu Mộc Bài, Việt Nam), cảnh sát Campuchia đã lập tổ trọng án và phối hợp với công an Việt Nam để tiến hành điều tra vụ án.

Mất tích bí ẩn

Trước đó, ngày 26/1, sau khi giờ tan học buổi sáng, bé Ngô Ngọc Phút (8 tuổi, học sinh lớp 2/5, Trường tiểu học Bình Mỹ 2 (phân hiệu Bến Đò), xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM đã bị mất tích một cách bí ẩn.

Sau một thời gian dài gia đình và cơ quan chức năng tìm kiếm trong vô vọng, đến ngày 19/3, thi thể em được phát hiện tại một cánh đồng thuộc huyện Svay Riêng, Campuchia, lúc này thi thể đã bị phân huỷ.

Anh Nguyễn Hữu Hạnh (30 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, H.Củ Chi), cha của bé Phút, cho biết bé Phút là một đứa trẻ nhút nhát, dù học lớp 2 ở gần nhà nhưng lúc nào cũng phải có người đưa đón chứ bé không bao giờ dám đi một mình. Do bận công việc nên anh Hạnh thuê ông Dương Kỳ Ngộ (nhà ở gần trường) chạy xe đưa đón bé.

Ngày 26/1, sau giờ tan học, ông Ngộ đến rước bé như thường ngày nhưng không thấy bé đâu cả. Tìm mãi không thấy, anh Hạnh liền trình báo với Công an xã Bình Mỹ và cùng người thân đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Gặp chúng tôi, cô Tô Thị Hồng Nhung, giáo viên chủ nhiệm của bé Phút, cho biết cô khá bất ngờ khi biết tin mất tích bí ẩn của bé. “Bé là một học sinh ngoan hiền, trước lúc mất tích, bé vẫn đi học bình thường không có biểu hiện gì, tôi vẫn thường dặn các em chỉ được đi với người quen chứ không được để người lạ đón mình”, cô Nhung nói.

Cô Nhung cho biết giờ tan học là vào lúc 10h35, hôm bé mất tích cô vẫn cho lớp ra về bình thường. “Lúc ra cổng tôi còn gặp bé đứng trước cổng, bé còn chào hỏi nữa”, cô Nhung kể lại.

Cũng theo cô Nhung, sau khi bé bị mất tích, cô có hỏi thăm một số bạn của Phút và được biết là có một phụ nữ đeo khẩu trang chạy xe máy đến chở Phút đi.

Hai nước ráo riết điều tra vụ bé mất tích ở Việt Nam, xác phân hủy ở Campuchia ảnh 1

Thẻ học sinh của bé Phút Thẻ học sinh của bé Phút - Ảnh: CTV.

Theo ông Ngộ, người thường xuyên đưa rước bé Phút, ông chạy xe ôm thường hay đứng chờ khách ở đến đò, cách trường khoảng 100 mét. Lúc 10 giờ 35 phút ngày 26/1, ông nghe tiếng trống trường và chuẩn bị chạy xe đến đón bé.

Khoảng 5 phút sau, ông đã có mặt ở trường nhưng không thấy bé Phút đâu, ông chạy vào trường tìm khắp nơi nhưng không thấy. Theo nhận xét của ông Ngộ, bé Phút khá nhút nhát, từ trước đến nay chỉ có ông mới chở được bé Phút mà thôi.

Ông Ngộ nhớ lại: “Có lần tôi bận việc nhờ con trai tôi rước nhưng bé nhất định không chịu đi và nói chỉ đi với ông Ngộ thôi”. Ông Ngộ cũng cho biết trước lúc mất tích, một phụ nữ hàng xóm thấy bé đang đứng ở cổng trường nên gọi bé lên xe chở về nhưng bé cũng không chịu đi. “Chỉ có thể là người thân quen mới có thể đón bé đi được mà thôi”, ông Ngộ khẳng định.

Có dấu hiệu tống tiền?

Chị Nguyễn Thị Định, mẹ của bé Phút cho hay, sau khi bé mất tích khoảng 2 tuần, có một số máy lạ nhắn tin vào điện thoại của chị với nội dung người này không phải là người bắt cóc bé Phút mà chỉ là người làm công cho người đã bắt cóc bé Phút, nếu chị đồng ý trả 500 USD thì người này sẽ tìm cách đưa bé Phút về. Sau đó, người này nhắn tin giảm xuống còn 300 USD và cuối cùng là 150 USD.

Khi biết chị Định có ý nghi ngờ người này chính là người bắt cóc tống tiền thì người này không nhắn tin nữa, gọi vào số điện thoại cũng không liên lạc được.

Hai nước ráo riết điều tra vụ bé mất tích ở Việt Nam, xác phân hủy ở Campuchia ảnh 2

Tin nhắn được cho là của người tống tiền nhắn vào số máy của chị.

Cũng theo chị Định, khi nhận được xác con, lúc này thi thể đã bị phân hủy nặng, có thể bé đã chết từ lâu. Một nửa thi thể đã khô, phần trên thì đã bị phân rã. Chị cho biết phần bụng của thi thể bị xẹp lép xuống chứ không trương lên như theo thường lệ, nên gia đình nghi ngờ bé đã bị lấy hết nội tạng.

Còn anh Hạnh lại đặt nghi vấn, nếu bé chết đã lâu và bị phơi trên đồng ruộng thì tại sao cặp sách, áo khoác bỏ trong cặp vẫn còn mới nguyên. Cũng theo anh Hạnh, trước đây, thỉnh thoảng anh vẫn đưa bé sang Campuchia thăm mẹ.

Vợ chồng anh chị đang ly thân, chị Định sang Campuchia làm việc cho một casino gần cửa khẩu Mộc Bài. “Từ trước đến nay, chỉ khi có tôi thì bé mới đi qua với mẹ chứ chưa bao giờ đi với ai khác lạ”, anh Hạnh nói.

Chị Định cũng cho biết tuy bé Phút rất thích sang thăm mẹ nhưng không bao giờ ở lâu mà chỉ ở 2-3 ngày là đòi về. Hiện Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đã tiến hành giám định pháp y và tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức về vụ việc.

Theo Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG