Hành trình truy tìm hung thủ giết thầy bói bằng nhát đâm tàn độc

Nghi can Phương lúc bị bắt. Ảnh: H.T.
Nghi can Phương lúc bị bắt. Ảnh: H.T.
Liên lạc với hơn 100 người trong danh bạ điện thoại của nạn nhân, rà soát trên 300 chủ xe Taurus nhưng cảnh sát không tìm thấy manh mối về thủ phạm đâm 15 nhát dao đoạt mạng bà thầy bói đa tình.

Trương Thị Kiều Phương (39 tuổi, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) có chồng nghiện ma túy nặng. Vốn mê tín, Phương dẫn chồng đến gặp bà thầy bói tên Thanh (xã Tam Xuân 1, Núi Thành) nhờ "phù phép" để cai nghiện.  Thời gian sau đó, chồng Phương đoạn tuyệt được với ma túy. Cho rằng bà Thanh "cao tay", Phương càng thêm tin tưởng.

Ham cờ bạc, những lần đến bà Thanh xem bói, Phương xin luôn số đề để chơi. Vài lần đầu nghe lời thầy bói, Phương trúng số khiến lòng tin vào “thánh cô” lại càng tăng. Thấy mình “cho số đề” trúng liên tục, bà Thanh cũng nhiều lần nhờ Phương ứng hộ từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng để ghi thêm cho mình vài con lô. Tuy nhiên thời gian sau, Phương “đánh đâu trượt đó”. Đổ nợ, nhớ đến số tiền 40 triệu đồng bà Thanh nhờ mình ghi đề chưa trả, Phương nhiều lần tìm đến nhà đòi nhưng không được.

Chiều 4/4/2012, Phương giấu dao trong người, tiếp tục đến nhà bà Thanh đòi nợ. Sau khi thắp hương, Phương được “thánh cô” nhờ vào giường massage giùm. Trong lúc đấm bóp, Phương nhắc đến món nợ và bà Thanh lại xin khất.

Trong cơn tức giận, Phương rút dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân không kịp trở tay. Gây án xong, Phương trộm nhẫn vàng, sửa tên của mình trong danh bạ điện thoại của nạn nhân thành “chị Thanh”, rửa vết máu trên người rồi lấy xe máy đi về.

Khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Quảng Nam xác định nạn nhân bị đâm 15 nhát. Bà Thanh ly hôn đã nhiều năm, đang ở cùng con trai. Bà Thanh hành nghề bói toán và bán thuốc đông y đã gần 10 năm, mỗi ngày đón khoảng 30 khách. Lúc “lên đồng”, bà này tự xưng là “thánh cô” để cho số đề, xem bói, bán thuốc chữa bệnh “cứu nhân độ thế”.

Lúc đầu, vụ án tưởng chừng dễ điều tra vì có nhiều manh mối nhưng các hướng xác minh sau đó lại đi vào ngõ cụt. “Trong đời phá án, tôi chưa từng gặp vụ án nào phức tạp, khó phá như vậy. Gần như toàn bộ lính hình sự được huy động tham gia truy tìm thủ phạm", đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng cảnh sát hình sự Quảng Nam kể.

Bước đầu cơ quan điều tra không loại trừ khả năng hung thủ giết người vì động cơ cướp tài sản. Tuy nhiên, nhận định này sau đó bị bác bỏ vì kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy thủ phạm ra tay rất tàn độc, trong khi nhiều vật dụng có giá trị trong nhà vẫn còn.

Các trinh sát sau đó lần theo "hướng ghen tuông" bởi nạn nhân có quan hệ tình cảm với nhiều đàn ông. Tuy nhiên, những người tình nghi đều có bằng chứng ngoại phạm. “Bà Thanh là thầy bói nên tiếp xúc với nhiều người. Đến thời điểm xảy ra vụ án, bà Thanh quan hệ tình cảm cùng lúc với ba người đàn ông”, đại tá Nghiệp kể.

Quá trình điều tra cũng cho thấy, nạn nhân mâu thuẫn với 2 phụ nữ cũng làm nghề bói toán do tranh giành khách, có dọa giết nhau. “Quá nhiều manh mối, quá nhiều nghi vấn đôi khi lại khiến quá trình điều tra thêm phức tạp. Chẳng han, có người đàn ông ở trọ gần nhà rất quan tâm đến chuyện hậu sự của bà Thanh và bị đưa vào diện nghi vấn. Thế nhưng, ngay sau đó người này đột nhiên biến mất khiến công an tìm lần rất lâu mới ra…”, đại úy Lương Quốc Nghĩa, điều tra viên thụ lý vụ án nhớ lại.

Thời điểm trước khi xảy ra vụ án có hai thanh niên vào nhà bà Thanh để xin số đánh đề. Qua xác minh, cảnh sát kết luận hai người này không phải hung thủ. Tuy nhiên họ cho biết trước khi rời nhà bà Thanh có thấy một phụ nữ khoảng 30 tuổi vào sau, đeo khẩu trang kín mặt. Thông tin này cũng trùng khớp với việc một số người dân xác nhận có thấy một phụ nữ điều khiển xe hiệu Taurus màu đỏ đen, đầu đội mũ bảo hiểm màu đỏ sọc nâu, mặt bịt khẩu trang chạy ra từ nhà bà Thanh vào thời điểm đó. Sàng lọc gần 300 chủ xe Taurus màu đỏ đen trên toàn tỉnh Quảng Nam, cảnh sát vẫn không lần ra được thủ phạm.

Hành trình truy tìm hung thủ giết thầy bói bằng nhát đâm tàn độc ảnh 1

Vụ án giết thầy bói gây chấn động vùng quê. Hàng trăm người đến xem thực nghiệm hiện trường. Ảnh: H.T.

Sau khi nhiều nghi vấn dần được loại bỏ, các trinh sát chuyển sang tìm hung thủ từ 100 số điện thoại trong danh bạ của nạn nhân. Theo trinh sát Nghĩa, quá trình sàng lọc xuất hiện nhiều trường hợp dở khóc, dở cười. Có lần, khi trinh sát gọi điện vào số máy được cho là của đệ tử của bà Thanh, người nghe lập tức phân trần mình có ơn với nạn nhân nên không phải là thủ phạm. Tuy nhiên sau cuộc gọi đó, số điện thoại này không liên lạc được. “Các trinh sát sinh nghi, cất công tìm kiếm hàng tuần mới tìm được nhà của người này. Hóa ra sau cuộc gọi đó, điện thoại bà ta bị đứa con làm rơi vào chậu nước, không liên lạc được…”, đại úy Nghĩa kể và cho hay, sau khi gọi 100 số điện thoại, các trinh sát vẫn không phát hiện thấy người nào có biểu hiện nghi vấn.

Khi các manh mối dần đi vào ngõ cụt, ngày 22/5/2012, trinh sát Lưu Phước Nguyên, quyết định lật lại danh bạ điện thoại để gọi điện xác minh thêm một lần nữa. Khi gọi vào số điện thoại có tên “chị Thanh”, một người phụ nữ bắt máy lập tức trả lời “tôi không phải tên Thanh” rồi ngắt liên lạc. Động thái đó khiến trinh sát nghi ngờ. Tìm đến nhà người này, trinh sát Nguyên và đại úy Nghĩa mừng rỡ khi phát hiện chiếc xe Taurus giống các nhân chứng mô tả đang dựng trước hiên nhà.

“Nhìn thấy chiếc xe, tôi gần như dám chắc đã tìm ra thủ phạm. Chiếc xe này đăng ký tên người khác nên trước đó chúng tôi không để ý”, đại úy Nghĩa kể. Người phụ nữ này chính là Phương, khi bị mời lên làm việc, cô ta một mực phủ nhận là hung thủ. Hơn một ngày đấu tranh, cảnh sát đưa ra những chứng cứ trùng khớp, Phương mới thú nhận toàn bộ vụ việc.

Ngày công an tìm ra thủ phạm cũng là ngày cúng 49 ngày của nạn nhân. Phương sau đó bị tuyên phạt án chung thân về hai tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG